Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Năm C – Ngày 30/06/2025

Lời Chúa: Mt 8, 18 -22

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

RA ĐI THEO LỆNH TRUYỀN CỦA THẦY GIÊSU

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia (Mt 8, 18).

Sứ vụ truyền giáo là một hành trình liên lỉ của sự ra đi, của lên đường, của bước theo. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã diễn tả cách ngắn gọn nhưng rõ ràng tinh thần ấy khi Người đưa ra một lệnh truyền khiến ai cũng phải ngạc nhiên: “Thấy xung quanh có đám đông, Người ra lệnh sang bờ bên kia.” Đám đông tìm đến với Chúa Giêsu, họ mong được gặp, được nghe và chứng kiến quyền năng của Người, nhưng Người lại ra lệnh rời đi sang bờ bên kia.

“Sang bờ bên kia” không chỉ là một chuyển động về không gian nhưng là một sự chuyển động thiêng liêng và mang đầy tinh thần truyền giáo. Bởi sang bờ bên kia là bước từ an toàn sang thử thách, từ quen thuộc sang xa lạ, từ thụ động sang dấn thân. Việc rời đi gấp gáp và dứt khoát như vậy cho thấy, Chúa Giêsu không muốn mình bị ràng buộc bởi sự thành công, tiếng tăm hay sự tung hô nhất thời. Ưu tiên hàng đầu của Người là để muôn dân nhận biết Thiên Chúa và Tin Mừng được loan đi khắp nơi hoàn cầu.

Lệnh truyền của Thầy Giêsu chính là một lời mời gọi giúp chúng ta những môn đệ của Người ý thức rõ tinh thần và vai trò của sứ vụ truyền giáo. Chúng ta thường dễ bị mê hoặc bởi “đám đông” là biểu tượng của sự yêu mến, của dư luận tốt đẹp, của cảm xúc cá nhân và của những thói quen gần gũi thân thiết. Ở lại bờ bên này với “đám đông” sẽ luôn luôn là một sự chọn lựa dễ dàng cho người môn đệ. Tuy nhiên, người môn đệ khi chọn theo Chúa phải luôn mang trong mình một tinh thần can đảm ra đi, lên đường không trì hoãn, ngay cả khi phía trước hoàn toàn có thể là những điều không hề mong muốn. Vì tin chắc rằng, bước đi theo lệnh truyền của Chúa chính là bước đi trong hành trình đức tin với Người, là chấp nhận thánh ý Chúa để lớn lên trong ơn gọi làm môn đệ.

Chúa vẫn đang ngỏ với từng người chúng ta một lệnh truyền: “Hãy sang bờ bên kia!” Đó có thể là bờ bên kia của sự tha thứ, của một mối tương quan cần hàn gắn, và của một ơn gọi cần đáp lại. Vậy chúng ta có sẵn sàng rời bỏ “đám đông” để bước theo lệnh truyền của Thầy Giêsu, bước đi với một niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa dẫu phía trước có là đêm tối và sóng gió.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và can đảm ra đi theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng bước sang “bờ bên kia” của cuộc đời con, để theo ý Chúa chúng con có thể đem Tin Mừng và niềm hy vọng đến với mọi người.

Comments are closed.