Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ – Ngày 24/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,57-66,80″]

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

MANG DANH KITÔ HỮU

“Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: ‘Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.’” (Lc 1,60)

Mỗi người chúng ta đều có một cái tên. Tên đó do cha mẹ đặt cho. Mang tên A hay B là để định danh giữa người này với người khác. Nhưng những người đã được chịu phép Rửa Tội, còn có nhận một vị thánh làm bổn mạng và có thêm một danh hiệu khác nữa là Kitô hữu. Nghĩa là chúng ta trở nên tạo vật mới, con người mới trong Đức Kitô.

Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta mừng kính hôm nay là con người hết sức đặc biệt. Việc Gioan được sinh ra khi cha mẹ đã già và hiếm muộn là hồng ân diệu kỳ của Thiên Chúa. Việc đặt tên Gioan cho đứa trẻ cũng là điều hết sức ngạc nhiên và đặc biệt. Tên Gioan, nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn”. Cái tên đó, ông bà Dacaria không có sự thống nhất với nhau trước, cũng chẳng bàn hỏi. Hơn nữa, ông Dacaria đang trong tình trạng câm thì làm sao biết được ý định đặt tên cho con của bà Elisabet. Ngoài ra họ hàng, dân làng cũng xôn xao khi tên đứa trẻ là Gioan. Quả thực, đây là sự can thiệp của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm. Thiên Chúa tác động. Thiên Chúa hướng dẫn và quyết định cho tên đứa trẻ là Gioan. Cũng thế, Thiên Chúa can thiệp vào trong việc đặt tên không phải là hiếm gặp trong Thánh Kinh: gọi và đặt tên cho Apraham, Xara, Simon Phêrô… Việc đặt tên cho ai là nhìn nhận người đó hiện hữu: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế” (St 2,19). Đặt tên cho ai có nghĩa trao cho người ấy một sứ mạng: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc” (St 17,5); hay trong Tin Mừng Mathêu, Phêrô cũng được trao cho một nhiệm vụ: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,17). Chính “Thiên Chúa gọi từng người bằng tên của họ. Tên của mỗi người là thánh thiêng. Tên là hình ảnh của nhân vị. Nó đòi hỏi được tôn trọng, như dấu chỉ phẩm giá của người mang tên đó”(GLHTCG, số 2185).

Chúng ta mang danh là Kitô hữu khi chịu Bí tích Thanh Tẩy, nghĩa là chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trước hết, chúng ta có một phẩm giá cao quý cần được tôn trọng, vì phẩm giá đó xuất phát từ Thiên Chúa. Hơn nữa, mang danh là Kitô hữu chúng ta ý thức đừng để những lối sống bất xứng, làm hạ phẩm giá của bản thân. Chúng ta cũng không sợ hãi, mặc cảm, nghi kỵ vì là người Kitô hữu, người có đạo. Cũng có khi vì danh Đức Kitô, chúng ta chịu nhiều điều thóa mạ, vu khống, bắt bớ hoặc có khi bị giết chết, nhưng đây là lúc chúng ta ý thức mình là người Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa thì cần làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, danh Kitô hữu đi suốt cuộc đời chúng con nhưng chúng con đã đủ can đảm, đủ niềm tin để làm chứng cho Chúa hay chưa? Xin Chúa ban và củng cố thêm cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ, vững vàng mà làm cho danh Chúa được vang dội khắp hoàn cầu. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.