Lời Chúa: Mt 5, 38-42
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
SỐNG BÁC ÁI THEO ĐỨC KITÔ
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5, 39).
Công bằng luôn là một yếu tố được con người quan tâm hàng đầu trong cuộc sống. Bởi vậy, khi nhìn vào lịch sử nhân loại, chúng thấy được nhiều triết lý khác nhau để đáp lại sự xúc phạm giữa người với người như: Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại; quân tử trả thù mười năm chưa muộn… Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, việc trả đũa cho sự thiệt thòi của bản thân là “không”.
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”. Giáo huấn này của Chúa Giêsu nằm ngay sau các bài giảng trên núi . Chúa Giêsu muốn đưa ra cho các môn đệ một thực hành cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở việc nghe các lời dạy. Một cách nào đó, Chúa Giêsu biết các môn đệ xuất thân từ truyền thống Do Thái, nên vẫn còn mang trong mình tâm thức của luật lệ. Vậy nên, khởi đầu lời dạy, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng” (Đnl 19, 21). Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, hãy giơ cả má bên trái ra nữa, để cho nó lấy cả áo ngoài, hãy đi với người ấy hai dặm, ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Chúa Giêsu đã cho các môn đệ nhìn lại lời dạy của người xưa về luật báo thù; tuy tiến bộ nhưng cần phải biết tiến lên, nhất là người môn đệ của Thầy Giêsu phải biết khước từ những luật lệ quá cứng nhắc ấy, để mặc lấy một tinh thần mới của lề luật là tinh thần bác ái với người đồng loại.
Với lời giáo huấn của Chúa Giêsu và nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy lời dạy này luôn là một bài học hữu ích. Khi nhìn vào thế giới hôm nay, giữa một nền văn minh tiến bộ của con người, trả thù vẫn là một phương thế để con người giải quyết mâu thuẫn, xung khắc. Có thể, lời dạy của Chúa Giêsu là một điều mà khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm được, nhất là đối người Kitô hữu, những môn đệ của Đức Kitô. Chính Đức Kitô là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Ngài không chỉ dạy chúng ta tha thứ, yêu thương kẻ thù qua Kinh Lạy Cha: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12); nhưng chính Chúa Giêsu đã thực hiện bằng hành động: khi trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã nài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm khổ mình. (x. Lc 23, 34)
Qua lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, mỗi người Kitô hữu được mời gọi không mang nặng thái độ thù hận, trả đũa đối với tha nhân. Trước là để chính lòng mình luôn được cảm thấy bình an trong tâm hồn, sau là chính mỗi người cũng được tha thứ khi chúng ta biết tha thứ cho đồng loại (x. Mt 6, 12). Và quan trọng hơn, khi sống yêu thương, tha thứ, mỗi người chúng ta sẽ loan báo tinh thần bác ái Kitô giáo đến với mọi người, mọi nơi, để thế giới không còn những cuộc xung đột, chiến tranh, bất công xảy ra.
Lạy Chúa Giêsu là mẫu gương bác ái tuyệt hảo của cuộc đời con. Xin Chúa luôn ban tràn đầy ơn thánh xuống trên con, để con luôn sống bác ái theo tinh thần của Chúa dạy. Ngõ hầu, làm cho cuộc đời con trở nên hoàn thiện mỗi ngày như Chúa Cha trên trời (x. Mt 5, 48), và cho mọi người biết tinh thần bác ái của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen