Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên – Ngày 27/05/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 10,17-27″]

Khi ấy, Chúa Giê-su vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi : “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúa Giê-su trả lời : “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành. Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn : đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa : “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng : “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giê-su nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng : “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giê-su lại nói tiếp và bảo các ông rằng : “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng : “Như vậy thì ai có thể được cứu độ”. Chúa Giê-su chăm chú nhìn các ông, và nói : “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRÊN HẾT, HÃY CÓ LÒNG CHÂN THÀNH VỚI CHÚA

“Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời” (Mc 10,17).

Sống tốt, sống đẹp, và sống tương quan với tất cả mọi người là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Đó chính là phương thế để xây dựng xã hội và phát triển con người toàn diện. Đó chính là những nghệ thuật sống mà ai cũng mong muốn đạt tới. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở tình con người với nhau thì liệu rằng điều tốt đem đến cho nhau có đủ để mang đến hạnh phúc, yêu thương không? Hay con người cần điều khác nữa?

Trong bài Tin Mừng của Thánh Maccô hôm nay, kể về người thanh niên gặp gỡ Chúa Giêsu để truy tầm sự hiểu biết qua hành động chạy tới và quỳ xuống trước mặt Người để thân thưa với Chúa “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chắc hẳn, câu hỏi anh thưa lên cũng đem đến cho anh sự khao khát để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đoạn Lời Chúa đã chưng dẫn những việc làm tốt đẹp của anh từ thuở tấm bé qua việc tuân giữ các giới răn mà luật Môsê đề ra: “không trộm cắp, không làm chứng gian, không lường gạt, và thảo kính cha mẹ”. Tuy nhiên, lời mời gọi của Chúa Giêsu muốn anh hãy bán đi tất cả tài sản để bố thí mà đi theo Ngài, đã làm anh tỏ thái độ buồn rầu và sụ nét mặt, vì anh là người có nhiều của cải. Quả thật, những việc làm anh của thanh niên qua việc giữ luật có thể xem là rất tốt, không ảnh hưởng tới một ai. Nhưng đối với Chúa anh chỉ thiếu có một điều là lòng chân thành với Chúa. Một khi có lòng chân thành với Chúa thật sự thì sự quảng đại, yêu thương, nhẫn nhục, và mọi điều thiện hảo đều mang đến cho nhau giá trị hạnh phúc đời đời và vô điều kiện. Hãy lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với anh em. Đừng cư xử theo lẽ khôn ngoan người đời, nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa (X. 2 Cr 1,12).

Để đào luyện con người trở nên toàn diện, trên hết, chúng ta hãy có lòng chân thành với Chúa thật sự bằng những việc làm trong đời sống. Vì chính Ngài nhìn thấy rõ nhất những tâm can của mỗi người nơi đời sống với Chúa và với tha nhân. Chẳng hạn, trong đời sống thiêng liêng, qua những lúc tham dự thánh lễ, các việc đạo đức, sự chân thành của tôi với Chúa thật sự như thế nào? Trong đời sống tương quan, lòng chân thành với anh em hiện đang ở mức độ nào?.

Thời gian của cuối năm học đã gần kề, cách riêng nơi anh em Khoá 12 cũng đã khép lại những chặng đường được đào luyện tại mái trường Đại Chủng Viện, rõ nét nhất qua bốn chiều kích (Nhân Bản, Tri Thức, Thiêng Liêng, và Mục Vụ) và cũng được xem lĩnh hội đủ nơi mỗi người. Tuy nhiên, điều mà lĩnh hội đủ nơi mỗi người đó có chân thành đủ với Chúa thật sự chưa, hay vẫn còn điều gì đang vướng mắc? Nghĩa là, người môn đệ của Chúa đã thật sự đi trên con đường của Chúa hay đang đi trên con đường sự nghiệp nào khác.

Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi gìn giữ và nâng đỡ chúng ta trong suốt hành trình sống và tu luyện, để dù ở bất cứ nơi đâu, hay làm gì, chúng ta luôn tỏ lòng chân thành cho nhau, với nhau, vì tình yêu của Đức Kitô để trên hết chúng ta làm điều đẹp lòng Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.