Lời Chúa: Ga 10,1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.
CHÚA GIÊSU LÀ CỬA
“Tôi là cửa”. (Ga 10,9)
“Cánh cửa” không chỉ là một lối ra vào nhưng nó còn mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Trong vô vàn công dụng, nổi bật lên hai vai trò thiết yếu mà mọi cánh cửa đều đảm nhận. Trước hết, “cửa” tựa như một tấm thuẫn kiên cố, bảo vệ những ai ở phía sau. Mọi hiểm nguy từ bên ngoài muốn xâm nhập đều phải vượt qua lớp chắn vững chắc này trước khi muốn tác động đến những người bên trong. Thứ đến “cánh cửa” mở ra một lối đi, một không gian mới, đưa chúng ta đến một chân trời mới. Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh cánh cửa, mang trọn vẹn ý nghĩa bảo vệ và mở không gian mới cho con người, để diễn tả chính bản thân Ngài.
Chúa Giêsu là cánh cửa bảo vệ con người. Trong bối cảnh văn hóa du mục của người Do Thái xưa, chuồng chiên không chỉ là nơi trú ngụ đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự an toàn và bảo vệ. Ban đêm, đàn chiên được lùa vào chuồng, có tường đá kiên cố bao quanh, tránh khỏi thú dữ và kẻ trộm. Người chăn chiên thường ngủ ngay lối ra vào, trở thành “cánh cửa”, bảo vệ đàn chiên bằng chính sự hiện diện của mình. Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh quen thuộc này để cho thấy Ngài là cánh cửa cho nhân loại. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ trộm cướp và thú dữ, giữ cho chúng ta an toàn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Bên trong cánh cửa Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy sự an toàn tuyệt đối, không chỉ cho thân xác mà còn cho cả tâm hồn, được che chở khỏi mọi điều ác và được sống trong bình an của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu mở ra chân trời mới. Hình ảnh người mục tử mở cửa dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi như là hình ảnh Chúa dẫn dắt con người trong cuộc đời. Có những lúc, sóng gió cuộc đời khiến ta mất phương hướng. Giữa những tháng ngày mịt mùng ấy, Chúa Giêsu đến khai mở một chân trời mới đầy hy vọng và tươi sáng. Ngài không chỉ soi lối mở đường, mà còn ban cho ta sức mạnh để ta vượt qua những thử thách, để đứng vững trước những phong ba. Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được dẫn lối đến nơi có sự “sống và sống dồi dào”. Nơi đó, ta tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời, được chữa lành những vết thương lòng, và được sống trong sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.
Bắt đầu năm 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô mở cửa Năm Thánh, đồng thời mở ra một thời kỳ đặc biệt của ân sủng Chúa Kitô. Cánh cửa này là lời mời gọi mỗi người tín hữu bước vào một hành trình mới trong hy vọng. Bởi đó, chúng ta hãy kín múc những ân sủng cao quý này để củng cố tương quan với Chúa và tăng cường sự hiệp nhất trong Giáo hội.
Lạy Chúa là nguồn sức mạnh và sự bảo vệ của chúng con. Chúng con tin rằng ở trong cánh cửa tình yêu của Ngài, chúng con được an toàn khỏi mọi đau khổ; ở trong cánh cửa hy vọng của Ngài, chúng con tìm được nguồn hạnh phúc. Xin Chúa luôn giữ gìn chúng con khỏi mọi thế lực của sự dữ, dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi của Nước Trời, nơi chúng con được “sống và sống dồi dào” trong niềm vui và bình an vĩnh cửu. Amen.