Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên – Ngày 02/11/2024

Lời Chúa: Ga 6,37-40

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

 

TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40).

Những người không cùng niềm tin vào Thiên Chúa thắc mắc ‘tại sao có những ngày bên đạo Chúa ra ngoài đất thánh đông đảo và trang nghiêm thế?’ Bởi người Ki-tô hữu tin vào sự sống đời đời, nên cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Quan sát thực tiễn cho thấy cuộc sống con người không ai tránh khỏi cái chết, nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su quả quyết tất cả những ai đến và tin vào Ngài thì sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Liệu có một cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta hay không hay chỉ là hoang đường? Đặt mình dưới nền tảng đức tin, chúng ta thấy con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và sống hạnh phúc với Ngài. Tuy nhiên con người lạm dụng tự do, bất tuân Thiên Chúa nên chịu nhiều đau khổ và phải chết. Vì thế, để thực hiện lời hứa, Thiên Chúa cho Chúa Giê-su nhập thể làm người, chịu chết và Phục Sinh vinh hiển. Chúa Giê-su mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận tất cả mọi người, không ai bị loại trừ, đó là ý định của Thiên Chúa khát khao tất cả mọi người được hưởng sự sống đời đời. Đây không chỉ là sự sống thể xác sau khi chết mà còn là sự sống viên mãn, hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1023: “Niềm tin vào sự sống đời đời là một trong những sự kiện căn bản của đức tin Kitô giáo. Nó dựa trên lời Chúa Kitô và được xác nhận bởi sự phục sinh của Người.” Quả vậy, niềm tin vào sự sống vĩnh cửu không chỉ là một hy vọng mà còn là một sự thật căn bản đòi buộc tin vào Chúa Giê-su.

Gẫm suy Lời Chúa hôm nay, chúng ta phản tỉnh rằng cuộc sống không chỉ dừng lại ở đời này, mà đích đến chính là sự sống đời đời. Và ngày Chúa Giê-su trở lại thì tất cả những ai tin vào Người sẽ được sống mãi. Vậy ngay chính đời này chúng ta biết đặt tin tưởng trọn vẹn vào Chúa Giê-su. Tin vào Chúa Giê-su không chỉ là lý thuyết mà còn phải được thể hiện qua hành động. Nghĩa là hãy sống theo Lời Chúa dạy, yêu thương và phục vụ như chính Ngài. Nhịp sống hằng ngày khó có thế tránh khỏi những khó khăn thử thách, thậm chí là đau khổ và tuyệt vọng, thật khó để vững tin vào Chúa. Bởi phận người yếu đuối, tự sức mình thì không thể vượt qua, nên phải cậy trông vào Chúa. Để làm được điều đó, chúng ta dành thời gian để cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa. Qua đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và được ban cho sức mạnh vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, cùng vững tin nơi Chúa để khi Ngài trở lại chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin vào sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ vững đức tin và ban ơn để trung thành với Chúa đến cùng. Amen.

 

Comments are closed.