Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên – Ngày 12/10/2024

Lời Chúa: Lc 11,27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

 

NOI GƯƠNG MẸ MARIA BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lc 11,28)

Các Kitô hữu được mời gọi đến với Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc đích thật. Trên hành trình này, họ có thể nhìn về các tiền nhân để học hỏi và noi gương những bước chân theo Chúa của các ngài. Trong các tiền nhân ấy, Mẹ Maria nổi bật như một mẫu gương đầy rạng ngời.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại ngắn giữa một người phụ nữ và Chúa Giêsu trong khi Ngài đang giảng dạy cho dân chúng. Người phụ nữ đã có lời ca ngợi Mẹ Maria vì có công sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không từ chối, nhưng nâng lời khen này lên một bậc cao hơn: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lc 11,28). Ngoài công lao sinh thành dưỡng dục, Mẹ là người dành cả cuộc đời để lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã lắng nghe và can đảm thưa hai tiếng “Xin vâng” trong ngày Truyền tin (x. Lc 1,38). Từ đó, Mẹ bước vào cuộc hành trình vĩ đại cùng với Đấng Cứu Thế. Mẹ luôn giữ mọi lời của Chúa Giêsu trong lòng (x. Lc 2,51). Từ niềm vui rạng ngời mà Mẹ diễn tả qua Bài ca Ngợi Khen Magnificat (x. Lc 1,46-55) cho đến nỗi buồn sâu thẳm khi đứng cạnh thập giá treo Con mình (x. Ga 19,25), Đức Maria luôn kiên vững niềm tin vào Thiên Chúa. Mẹ vẫn lắng nghe Chúa Giêsu và đón nhận cả nhân loại qua thánh Gioan (x. Ga 19,26). Từ đây đến muôn đời, mọi người sẽ khen mẹ diễm phúc vì đã luôn tin tưởng và vâng theo thánh ý Thiên Chúa (x. Lc 1, 48).

Chúa Giêsu, qua câu trả lời người phụ nữ, mời gọi mọi người lắng nghe và thi hành ý Chúa. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cùng nhau bước theo Chúa Giêsu, nhất là qua việc tham dự các Thánh Lễ một cách siêng năng và tích cực. Đến với Thánh Lễ, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa và được lãnh nhận Thánh Thể là nguồn sức mạnh giúp ta tuân giữ và thi hành thánh ý Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ hun đúc cho mình một “tâm hồn tông đồ” là khao khát biết Chúa và khao khát giới thiệu Chúa cho người khác . Đây là điều rất quan trọng cho chúng ta, bởi vì, nếu chúng ta không khao khát biết Chúa, thì chúng ta là những người “không xác tín, không nhiệt tình, không chắc chắn và không là kẻ đang yêu, và người ấy chẳng thuyết phục được ai” .

“Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho chúng con. Chúng con xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa để được ơn biến đổi đời sống của mình, qua đó chúng con được nên thánh và cùng giúp người khác nên thánh”.

 

Comments are closed.