Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên – Ngày 07/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,1-5″]

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LUẬT CHO CON NGƯỜI

“Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,5)

Các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để tồn tại đều phải có luật. Bất cứ tổ chức, đoàn thể nào muốn duy trì cũng phải có nội quy hay những quy định riêng. Luật pháp được thiết lập là để giữ gìn trật tự và bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người. Người Do Thái cũng có luật. Đối với họ, luật đó được Thiên Chúa ban qua ông Môi-sê và những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su là những người có quyền giải thích.

Trong bài Tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu đến gặp Chúa Giê-su và trách móc rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?” Luật ngày Sa-bát hết sức quan trọng đối với người theo Do Thái giáo. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử (Xh 31,14) hoặc bị ném đá (Ds 15,32-36). Đáp lại câu hỏi của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su giải thích cho họ biết việc giữ luật không câu nệ ở hình thức, nhưng là khởi đi từ ý muốn của Thiên Chúa cho con người được sống và sống dồi dào. Người viện dẫn chuyện Vua Đa-vid đã làm khi ông và các thuộc hạ đói bụng (1Sm 21,2-7). Vì thế cần giữ đúng tinh thần của luật, việc thực hành giữ luật phải giúp đỡ và thăng tiến con người. Luật để mang lại sự sống chứ luật không nên gò bó, chèn ép để rồi đưa con người đến sự chết. Đói thì phải ăn, khát thì cần uống là những nhu cầu tất yếu. Nhờ ăn uống con người giữ lấy mạng sống mình, đó là luật tự nhiên. Luật ngày sa-bát đích thực không đi ngược lại điều ấy. Luật được Thiên Chúa ban cho con người và vì con người.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đối diện với những đòi hỏi tuân giữ các luật lệ. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ giữ luật hời hợt, theo mặt chữ một cách hình thức. Lời Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng cần giữ đúng tinh thần của luật, Người là chủ của ngày sa-bát nghĩa là Người có quyền trên mọi luật lệ. Luật Chúa Giê-su chính là Luật Yêu Thương. Luật ấy nâng chúng ta lên cao khỏi những khuynh hướng thấp lè tè của bản năng để đến gần và nên giống Người hơn. Đối với luật Chúa và luật Giáo Hội chúng ta cần phải có tâm tình yêu mến. Có như vậy, việc tuân giữ lề luật sẽ trở nên nhẹ nhàng. Bởi lẽ, luật Chúa cũng như những hướng dẫn của Giáo Hội chỉ cốt làm cho chúng ta nên tốt nên đẹp và đảm bảo cho ta được ơn cứu độ.

Lạy Chúa, chúng con luôn ý thức nếu giữ luật Chúa, luật sẽ giữ chúng con khỏi sa ngã và bị hủy diệt. Xin cho chúng con can đảm và trung thành giữ luật Chúa truyền, để nhờ giữ luật chúng con được nghĩa với Chúa đến giây phút cuối cùng và đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Lạy Chúa, xin đồng hành với con mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.