Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên – LỄ THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ – Ngày 24/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1,45-51″]

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐẾN MÀ XEM

“Ông Phi-líp-phê trả lời: Cứ đến mà xem!” (Ga 1,46b)

Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Thế nhưng, đa số những cuộc gặp gỡ đó chỉ dừng lại ở mối tương quan giữa người với người. Ngoài ra, chúng ta còn một cuộc gặp gỡ quan trọng hơn mà chúng ta không thể bỏ qua được. Đó chính là cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu Chí Thánh. Nhờ việc gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Giêsu, Người sẽ thay đổi cái nhìn và cung cách sống của chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc Chúa Giêsu gọi ông Na-tha-na-en qua lời giới thiệu của Phi-líp-phê. Ban đầu, ông Na-tha-na-en có một cái nhìn thiển cận về Chúa Giêsu, vì ông cho rằng: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Thế nhưng, khi đến và gặp gỡ Chúa Giêsu ông Na-tha-na-en thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Người. Trước kia trong mắt Na-tha-na-en, Chúa Giêsu cũng chỉ là người bình thường, thì nay sau khi gặp gỡ trực tiếp, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là vua Israel. Ông Na-tha-na-en tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1,49).

Từ cuộc gặp gỡ giữa Phi-líp-phê với Na-tha-na-en cho đến cuộc gặp giữa Na-tha-na-en với Chúa Giêsu, chúng ta thấy ba điều sau: thứ nhất là để đến với Chúa chúng ta cần có một người trung gian. Người trung gian có nhiệm vụ hướng dẫn và giới thiệu mọi người đến với Chúa. Thánh Phaolô diễn tả vai trò của người trung gian như sau: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10,14). Thứ hai, chính Chúa Giêsu đã soi sáng và khai mở đức tin cho ông Na-tha-na-en, chứ không phải là ông Phi-líp-phê (x. Ga 1,50). Phần việc của chúng ta là giới thiệu Chúa cho người khác, còn tin vào Chúa hay không là ơn Chúa ban. Thứ ba, Thiên Chúa biết rõ con người chúng ta trước khi chúng ta biết Người. Điều đó cho chúng ta thấy, tình yêu và sự quan phòng của Chúa không chỉ giới hạn ở nơi người tin vào Chúa, mà còn dành cho hết mọi người.

Gẫm bài Tìn Mừng hôm nay, chúng ta thấy hành trình ơn gọi của thánh Barthôlômêô, cũng giống với hành trình ơn gọi của chúng ta. Khởi đầu, chúng ta được biết về Chúa qua trung gian nhờ một ai đó. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc biết qua lời giới thiệu, thì đức tin của chúng ta không thể lớn lên được. Chúng ta cần phải tiến xa hơn một bước nữa. Đó là đến và gặp gỡ Chúa. Nhờ đó, đức tin của chúng ta sẽ được lớn lên và triển nở.

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng kính thánh Barthôlômêô tông đồ, xin Chúa qua lời bầu của thánh nhân, ban cho chúng con ơn đức tin. Đồng thời, xin giúp chúng con noi gương thánh nhân biết chân thành đến và gặp gỡ Chúa để được biến đổi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.