Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên – Ngày 27/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13, 24-30″]

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.'”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THIÊN CHÚA – ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30).

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thấy người tốt và người xấu dường như vẫn tồn tại cùng nhau. Đứng trước hoàn cảnh đó, chúng ta được mời gọi sống và đối xử với họ như cách của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương nơi bài Tin mừng hôm nay.

Dụ ngôn “cỏ lùng” trong bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh của sự thiện, sự ác và làm nổi bật lòng thương xót của Thiên Chúa. Câu chuyện khởi đi từ việc người đầy tớ thắc mắc với chủ tại sao lại có cỏ lùng trong ruộng? Nhưng, ông chủ đã khẳng định rõ rằng: đó là do kẻ thù gieo trộm vào nên mới có. Sau đó, người đầy tớ đã không kiên nhẫn nên xin ông chủ cho họ đi nhổ cỏ lùng kẻo nó lấn át lúa. Tuy nhiên, ông chủ đã không đồng ý và đưa ra lý do: “Đừng! Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13, 29-30).

Qua dụ ngôn trên, chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, thương xót và kiên nhẫn nơi ông chủ. Thiên Chúa luôn yêu thương người lành cũng như kẻ dữ và cho mặt trời chiếu soi trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để cứu chữa những người tội lỗi chứ không phải những người công chính” (Mt 9,13). Quả thật, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót luôn kiên nhẫn và yêu thương tất cả mọi người.

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng nóng vội và thiếu bác ái trong lối hành xử với tha nhân. Bởi lẽ, chúng ta thường chú ý vào lỗi lầm của người khác và mong muốn loại trừ họ. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng làm mất thanh danh, tiếng tốt nơi anh chị em mình bằng những lời chửi bới, kỳ thị hay dèm pha khi họ phạm một sai lầm nào đó. Gẫm suy dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay dường như cách hành xử ấy không phù hợp với người môn đệ của Chúa vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương tất cả mọi người không loại trừ một ai. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương, kiên nhẫn và cầu nguyện trước những lỗi lầm của anh em, nhờ đó, giúp họ quay trở về với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Bởi lẽ “Nhân vô thập toàn”, không ai là hoàn hảo ngoài trừ Thiên Chúa và chính chúng ta cũng còn những yếu đuối và khuyết điểm cần đến sự tha thứ và yêu thương của tha nhân, đặc biệt của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người đầy yếu đuối, bất toàn và biết tin tưởng vào Thiên Chúa hằng yêu thương, tha thứ trước những tội lỗi, sai phạm của con người. Nhờ đó, chúng con biết yêu thương quảng đại hơn và biết mở lòng đón nhận tha nhân cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống, để mọi người được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.