Lời Chúa: Mt 12, 14-21
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.
DUNG MẠO ĐẤNG CỨU THẾ
“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20).
Dung mạo của Đức Giêsu Nadarét vẫn luôn là một ẩn số đối với các nhà khảo cổ. Cách đây vài thập kỷ, người ta đã nỗ lực phác họa lại khuôn mặt của Đức Giêsu dựa trên những dấu vết còn lưu lại trên khăn liệm thành Tôrinô – chiếc khăn được coi là đã dùng để liệm xác Chúa. Một kết quả đã đạt được, song vẫn không tránh khỏi những chất vấn về tính lịch sử của mẫu vật. Hành trình tìm kiếm dung mạo Đấng Cứu Thế của khoa học vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên, đối với các tín hữu, dung mạo thánh đó từ lâu đã được mạc khải, qua những bức họa đa chiều do các thánh sử vẽ lại. Một trong số đó đã được tỏ bày cách riêng nơi bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh Người Tôi Trung.
Trong trích đoạn Lời Chúa hôm nay, thánh Mátthêu đã mượn lời ngôn sứ Isaia, để giới thiệu Đức Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa (x. Is 42,1-4). Bài ca này được viết trong bối cảnh dân tộc Ítraen đang chịu lưu đày tại Babylon. Trong hoàn cảnh đó, Người Tôi Trung mang sứ mệnh loan báo công lý và thi hành sứ mệnh này cách khiêm nhường và đầy lòng nhân hậu, ngay cả đối với kẻ thù, khi chúng gặp cảnh sa cơ thất thế: cây lau bị giập ám chỉ Ai Cập và tim đèn leo lét ám chỉ Babylon, hai cường quốc đã làm cho Ítraen lâm cảnh khốn đốn. Đức Giêsu sẽ thực hiện hoàn toàn lời sấm này. Bằng đường lối khiêm nhu và yêu thương, Người sẽ đưa Tin Mừng đến toàn thắng trên sự dữ. Đó cũng là dấu hiệu quan trọng để nhận biết Đấng Thiên Sai. Thật vậy, trong suốt hành trình sứ vụ, Đức Giêsu chưa từng chủ ý gây náo động hay sử dụng bạo lực, cũng chẳng bao giờ ép người khác phải nói về Người, nhưng mục đích của Người là chữa lành tất cả, làm cho lương tâm con người được trỗi dậy và mang lại niềm hy vọng cho nhân loại. Sau cùng, Người đã đi vào Thập Giá – mầu nhiệm đỉnh cao trao ban ơn cứu độ, mà trở nên dấu chỉ hoàn hảo nhất về tình yêu và sự khiêm hạ.
Những gì mà Bài ca Người Tôi Trung đã phác họa về Đấng Kitô cũng là những nét tuyệt mỹ mà Đức Giêsu đã tự họa chính mình trong bức chân dung của Người: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (x. Mt 11,29). Đó là bài học của Thiên Chúa, bài học của sự tự hạ và dịu hiền thẳm sâu, luôn nâng niu và trân trọng những giá trị nhỏ bé, mong manh nơi con người, đồng thời khơi dậy thiện chí còn đang ẩn giấu trong niềm hy vọng dẫu có nhỏ nhoi. Quả thật, nhiều lúc trong cuộc sống bộn bề, ta cảm thấy mình như những cây sậy bị giập nát vì tội lỗi, và đức tin dần trở nên chao đảo trước bao sóng gió như tim đèn leo lét chẳng biết lúc nào sẽ lịm tắt. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người hằng ủi an, săn sóc, chữa lành và bảo vệ ta, bằng các phương thế trong Giáo Hội là Lời Chúa và các Nhiệm Tích, qua sự động viên của gia đình và mọi người xung quanh, nơi các biến cố mà nếu đủ thinh lặng và lắng nghe, ta sẽ cảm nhận được tiếng gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa vẫn luôn vang vọng. Để rồi, đứng trước lòng thương xót vô biên đó, ta cũng biết trở nên khí cụ của Chúa, tìm thấy nơi mỗi người vẻ đẹp thiêng liêng còn đang chiếu sáng, mà cảm thông, tin tưởng và nỗ lực nâng dậy những ai đang đắm chìm trong lầm lạc tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không muốn nhân loại phải ngước nhìn Ngài như một vị Thiên Chúa tối cao, nhưng Chúa đã hủy mình trở nên một con người như chúng con, cùng thông chia những yếu hèn của phận người. Chúa vẫn yêu thương chúng con trong tất cả lỗi tội, thậm chí còn yêu hơn khi chúng con phản bội. Xin Chúa cho chúng con biết quay trở về với Chúa, đồng thời đừng để chúng con khinh thường tha nhân đang lầm lỡ, nhưng biết cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ họ. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không muốn nhân loại phải ngước nhìn Ngài như một vị Thiên Chúa tối cao, nhưng Chúa đã hủy mình trở nên một con người như chúng con, cùng thông chia những yếu hèn của phận người. Chúa vẫn yêu thương chúng con trong tất cả lỗi tội, thậm chí còn yêu hơn khi chúng con phản bội. Xin Chúa cho chúng con biết quay trở về với Chúa, đồng thời đừng để chúng con khinh thường tha nhân đang lầm lỡ, nhưng biết cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ họ. Amen.