Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên – Ngày 06/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,14-17″]

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không ?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

RƯỢU MỚI CÙNG BẦU DA MỚI

“Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn.” (Mt 9,17)

Trong một vấn đề bất kỳ, sự tương hợp giữa nội dung và hình thức là yếu tố rất quan trọng. Sự thay đổi nội dung cần kéo theo sự thay đổi tương ứng về hình thức. Nếu không, nội dung và hình thức sẽ không tạo được sự thống nhất cho nhau, và cả hai sẽ không giúp vấn đề được giải quyết trọn vẹn. Chúa Giêsu, qua hình ảnh rượu và bầu da, đã cho thấy Ngài chính là Đấng Cứu Độ mà người Do Thái và cả nhân loại đang trông chờ.

Bài Tin Mừng thuật lại việc các môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả hỏi Chúa Giêsu vì sao các môn đệ của Chúa không ăn chay như họ hay như những người biệt phái. Chúa Giêsu trả lời rằng thực khách không ăn chay khi tân lang còn ở với họ, và họ sẽ chỉ ăn chay khi tân lang rời đi. Vị tân lang này là Chúa Giêsu, Đấng mang Tin Mừng Cứu Độ chính là thứ rượu mới đến cho nhân loại. Và do đó, cách đón nhận Chúa Giêsu cũng cần được tươi mới cách tương ứng. Như vậy, Chúa Giêsu không bác bỏ việc ăn chay hay hủy bỏ lề luật, mà qua việc này, Ngài mời gọi mọi người đón nhận “rượu mới” với “bầu da mới”, tức là đón nhận Tin Mừng với tinh thần của chính Tin Mừng (x. Mt 5,17). Nói cách khác, Tin Mừng không bác bỏ Cựu Ước, mà là Cựu Ước được sáng tỏ nhờ và trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu mang đến.

Chúa Giêsu đã đến và ban tặng cho thế gian thứ rượu mới, là thứ rượu thơm ngon ban sự sống và tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta được mời gọi đón nhận rượu mới này bằng tinh thần mới, một trong những biểu hiện của tinh thần này là việc đi vào mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu, mà cụ thể là qua Lời Chúa và Thánh Thể. Nhờ đó, mỗi người được kín múc cho mình một bầu da đầy tràn ơn Chúa ban. Và nhờ vậy, họ tiếp tục chia sẻ bầu da cùng thứ rượu thơm ngon này đến mọi người chung quanh với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

“Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho chúng con. Chúng con xin Chúa tiếp tục yêu thương và ban cho chúng con những ơn cần thiết, để chúng con trở nên những Kitô hữu luôn biết can đảm sống và tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hằng ngày, cũng như can đảm chia sẻ đức tin ấy đến mọi người chung quanh”.

[/loichua]

Comments are closed.