Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 08/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2, 41-51″]

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHÚA GIÊSU QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI ĐỀN THỜ

“Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?”.(Lc 2,49)

Theo lẽ thường, một trẻ 12 tuổi thường được chăm sóc, nuôi dưỡng và mọi quyết định đều phụ thuộc vào cha mẹ. Bởi lẽ, dường như các em chưa suy nghĩ thấu đáo và cha mẹ cũng chưa tin tưởng vào những quyết định của các em. Tuy nhiên, với Chúa Giêsu ở tuổi 12, Ngài đã quyết định ở lại trong đền thờ để thi hành bổn phận trong chương trình cứu độ nhân loại.

Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca gợi lên bức tranh về sự kiện Chúa Giêsu quyết định ở lại đền thờ. Dịp lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu cùng gia đình lên Giêrusalem hành hương, sau khi hoàn tất nghi lễ, mọi người trở về quê hương. Trên đường về, thánh Giuse và mẹ Maria lo âu, bàng hoàng nhận ra sự vắng mặt của Giêsu. Họ vội vã quay lại Giêrusalem để tìm kiếm con trai yêu dấu. Sau ba ngày mòn mỏi, cuối cùng họ đã tìm thấy Giêsu đang hăng say thảo luận về Kinh Thánh giữa các thầy dạy Do Thái. Cha mẹ Ngài lo lắng và trách móc vì đã phải tìm kiếm vất vả. Nhưng Chúa Giêsu đáp lời khiến họ bối rối: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?”(Lc 2,49). Với suy luận bình thường, câu nói ấy xem ra là ngang ngược và chống đối, nhưng thực ra, Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục cha mẹ. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn vâng phục và thi hành thánh ý Chúa Cha. Đó là sứ mệnh cao cao của Chúa Giêsu – một sứ mệnh mà cha mẹ Ngài, dù yêu thương đến mấy, cũng không thể thấu hiểu hoàn toàn. Riêng mẹ Maria chỉ biết suy đi nghĩ lại trong lòng, trăn trở về ý nghĩa của lời con trai. Do vậy, sứ mệnh cứu độ nhân loại của Chúa vượt lên trên những suy tính của con người. Tiên tri Isaia đã nói: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Quả thật, Chúa Giêsu quyết định ở lại trong đền thờ là lựa chọn ưu tiên trên hết mọi sự để thi hành thánh ý Chúa Cha.

Nhịp sống thường ngày, chúng ta dễ dàng nhận thấy không ít người sống theo kiểu buông thả, không theo bất kỳ quy tắc hay ràng buộc nào. Với khuynh hướng kiểu tự do ấy thì con người phần nào đang muốn làm chủ trong một viễn ảnh vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí loại trừ Thiên Chúa. Khi loại bỏ Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào lối sống thờ ngẫu tượng, hoặc tình trạng đánh mất phẩm giá. Lời Chúa hôm nay như một lời cảnh tỉnh chúng ta biết định hướng cuộc đời theo thánh ý của Thiên Chúa, hầu có những chọn lựa ưu tiên trong sứ mệnh nên thánh.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng con đường nên thánh không hề dễ dàng. Nhờ ơn Chúa giúp cùng sự nỗ lực của bản thân, xin cho chúng con biết sống vâng theo thánh ý Chúa, là quyết định ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

[/loichua]

Comments are closed.