Thứ Bảy Tuần II Thường Niên – Ngày 20/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 3, 20-21″]

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

YÊU HẾT TÌNH VÀ PHỤC VỤ HẾT MÌNH

“ Người và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3, 20).

Chúa Giêsu rao giảng chân lý cứu độ cho hết thảy mọi người, trong đó có người đón nhận và cũng có những người chống đối Chúa, hờ hững với lời rao giảng của Chúa. Đi xa hơn, họ còn là những người lên án Chúa, coi Chúa là kẻ thông đồng với quỷ vương, chuyên ăn nhậu với bọn tội lỗi, bọn thu thuế và hay phạm luật ngày Sabat nữa. Theo lẽ trần gian ấy, họ coi Chúa Giêsu là một con người bất bình thường, mất trí.

Trong Tin Mừng (Mc 3,20-21) cộng đoàn vừa nghe, thánh sử Maccô cho ta thấy, ngay cả những người thân của Chúa cũng xem Chúa là kẻ bất bình thường và mất trí. Vậy, Chúa Giêsu có bất bình thường và mất trí không? Thưa có! dưới con mắt thế gian đó là sự bất bình thường nhưng dưới con mắt đức tin, đó là mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người. Người yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và tội lỗi; và nhiều lúc Người chạnh lòng thương cả đám đông “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt9,36); Người say mến rao giảng cho những con người yêu chân lý và khao khát tìm kiếm ý nghĩa của đời mình; và rồi Người minh chứng tình yêu bằng cây thập tự, trở nên hy lễ toàn thiêu cho nhân loại đền bù muồn vàn tội lỗi con người… Tình yêu ấy, thật bất thường, đã vượt qua lý trí của con người và chúng ta chỉ lý giải được bằng mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tình yêu và lòng hăng say phục vụ của Chúa Giêsu và các môn đệ được thể hiện qua phong cách: “yêu hết tình và phục vụ hết mình”. Chính phong cách này, đã khơi dậy lòng nhiệt thành sùng mộ của đông đảo quần chúng và có rất nhiều người đến với Ngài. Người yêu và phục vụ đến nỗi quên ăn, quên uống để giúp đỡ kẻ bệnh tật và đói khát lời Chúa. Thât vậy, để “yêu hết tình và phục vụ hết mình” chúng ta cần phải bắt chước Chúa, phải có một tình yêu thực sự, tự đáy lòng bên trong “yêu như Chúa yêu và mến như Chúa mến”, để rồi từ con tim sẽ ra hành động, phục vụ hăng say nhiệt thành trong sứ mạng là con cái Thiên Chúa, hướng về Nước Trời, nơi mà Chúa Cha đang dang rộng cánh tay đón chờ chúng ta

Ước mong rằng, qua Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta bắt chước Chúa Giêsu “yêu hết tình và phục vụ hết mình” để xứng đáng là con cái của Thiên Chúa giàu tình yêu và giàu lòng xót thương. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.