Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – Ngày 15/03/2025

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con:

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời:

Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì ? Các người thu thuế không làm như thế ư ?

Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn ? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

 

TRỞ NÊN HOÀN THIỆN

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)

Trong đời sống đức tin, ai ai cũng muốn mình trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Để thực hiện điều đó, chúng ta phải làm gì? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng.

Trước tiên, hoàn thiện hay trọn lành theo Kinh Thánh là sự dấn thân hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về một mình Thiên Chúa. Người trọn lành là người thực hiện hoàn toàn mọi lề luật đã được Đức Giêsu kiện toàn và như thế được Thiên Chúa hoàn toàn hài lòng.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đến không phải để bãi bỏ luật cũ nhưng là để mặc giá trị mới: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 43-44). Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn hết sức cụ thể để trở nên hoàn thiện, đó là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ, ngược đãi chúng ta. Quả thật, khi yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, chúng ta có thể dần dần cảm hóa cũng như lấy được sự thiện cảm của họ. Nhờ đó, thay vì là kẻ thù, chúng ta sẽ có thể có thêm nhiều người bạn mới trong cuộc sống. Hơn thế nữa, khi yêu thương kẻ thù, chúng ta sẽ trở nên giống Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Ngoài ra, tình yêu kẻ thù thể hiện sự công chính của người môn đệ ở mức độ cao nhất, cũng như tình yêu ấy làm cho người môn đệ trổi vượt hơn các kinh sư và người Pharisêu, những người chỉ giữ luật một cách hình thức, giữ vì sợ luật chứ không vì lòng yêu mến thật sự.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy lấy lòng quảng đại, bao dung đáp lại hận thù, chúng ta mới là người chiến thắng “chiến thắng của tình yêu thương”. Đó chính là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu đang nhắm đến là “Mến Chúa và yêu người”. Hơn nữa, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù là một “hành vi siêu phàm” bởi vì sức riêng của mỗi người thì không thể làm được. Hành vi ấy chỉ có thể thực hiện được do ơn ban của Thiên Chúa, con người mới có khả năng kết hợp với Ngài để yêu thương và tha thứ cho kẻ thù của mình. Như lời Chúa Giêsu đã hứa với Phaolô khi lãnh nhận sứ vụ tông đồ dân ngoại, Ngài đã nói: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9). Lời hứa ấy là sức mạnh nâng đỡ, là điểm tựa vững vàng và niềm hy vọng, ủi an cho người được chọn khi thi hành sứ mạng yêu thương của Chúa.

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34) . Xin Chúa cho chúng con biết noi gương tha thứ của Chúa Giêsu trên thánh giá, một tình yêu bao dung, quảng đại tha thứ cho những người bắt bớ, giết hại mình, để chúng con ngày một trở nên hoàn thiện và tốt lành hơn.

 

Comments are closed.