Lời Chúa: Mc 16, 9-15
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.
TỪ HOÀI NGHI ĐẾN CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN
“Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã
cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại” (Mc 16, 14)
Trong hành trình đức tin, không phải lúc nào con người cũng dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa. Sự yếu đuối, sợ hãi và những biến cố cuộc sống có thể làm lung lay niềm tin. Ngay cả các Tông đồ, những người đã từng đồng hành với Chúa Giêsu, cũng không tránh khỏi sự hoài nghi khi đứng trước mầu nhiệm Phục Sinh. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, Chúa đã kiên nhẫn mời gọi các ông hãy tin và trao cho các ông sứ mạng cao cả: trở thành chứng nhân của Tin Mừng.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra để củng cố đức tin cho các Tông đồ. Các ông đã được nghe Maria Mađalêna và hai môn đệ trên đường về quê kể lại việc gặp Chúa, nhưng vẫn không tin. Đứng trước sự cứng lòng đó, Chúa không chấp nhất hay từ bỏ, nhưng đã chủ động hiện ra để thức tỉnh và củng cố cho đức tin của các ông nên mạnh mẽ. Chúa trách mắng không phải để lên án, mà để mở mắt tâm hồn, giúp các Tông đồ nhận ra rằng chính Ngài đã chiến thắng sự chết và đang hiện diện giữa các ông.
Hành trình đức tin trên của các Tông đồ cũng phản ánh con đường đức tin của mỗi người Kitô hữu. Không ai tránh khỏi những lúc hoang mang, nghi ngờ hay yếu đuối, nhưng Chúa vẫn luôn kiên nhẫn đồng hành với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta mở lòng mình để lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể, qua đó, chúng ta được Chúa ban ơn để củng cố đức tin và nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài trong cuộc đời mình.
Hơn nữa, khi đã được củng cố đức tin, các Tông đồ không còn giữ Tin Mừng cho riêng mình, Chúa Giêsu Phục Sinh sai các ông đi loan báo Tin Mừng khắp tứ phương thiên hạ, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống chứng tá. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi gia đình, công việc và xã hội. Sống Tin Mừng không chỉ là giữ đạo một cách thụ động, mà là chủ động thể hiện niềm tin của mình qua từng lời nói, hành động yêu thương, sự tha thứ và lòng quảng đại. Nhờ đó, chúng ta trở thành các khí cụ hữu ích của Thiên Chúa, giúp cho ánh sáng của Tin Mừng và sự rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa lan tỏa khắp mọi nơi.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Ngài ban cho chúng con một đức tin vững vàng, dù có những lúc hoài nghi, yếu đuối, chúng con vẫn luôn xác tín sự hiện diện của Chúa để không bao giờ rời xa Ngài. Xin cho chúng con cũng biết mở lòng đón nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng và trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa giữa cuộc đời. Amen.