Lời Chúa: Ga 14,27-31a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.
BÌNH AN ĐÍCH THỰC
“Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14, 27a).
Kính thưa cộng đoàn, khi sắp lìa xa trần thế, người ta thường để lại những lời trăng trối cho người thân, bạn hữu. Đó rất thường là những lời khích lệ, động viên, những hy vọng hoặc ước muốn sau cùng của người quá cố. Khi biết giờ của mình đã gần đến, giờ phải bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu không chỉ để lại những lời trăng trối cuối cùng cho các môn đệ, Ngài còn ban tặng cho họ món quà vô giá. Đó chính là sự Bình An của Ngài.
Chúa Giêsu biết rõ rằng: cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài sẽ là cú sốc lớn và là biến cố đau thương đối với các môn đệ. Vì thế, để chuẩn bị tinh thần cho họ, suốt hành trình lên Giêsusalem, Chúa Giêsu đã nhiều lần mạc khải về cuộc Vượt Qua của Ngài (x. Mc 8,31; 9,31; 10,34). Tuy nhiên, các môn đệ vẫn chưa hiểu được chương trình và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, khi sự việc diễn ra, các ông không khỏi xao xuyến, hoang mang và lo sợ. Thấu hiểu điều ấy, trong thời khắc cuối cùng của bữa tiệc ly, trước khi rời xa các môn đệ để bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã trao ban cho họ bình an của Ngài: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14, 27a). Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: “Bình an mà Người ban tặng không theo kiểu thế gian” (x. Ga 14,27b). Bởi lẽ, bình an của thế gian thường hiểu là sự yên ổn bên ngoài, là cảm giác an toàn khi không gặp khó khăn, khổ đau hay thử thách. Đây là thứ bình an dễ tan biến theo thời cuộc nên chỉ là thứ bình an tạm bợ, hời hợt và chóng qua. Trái lại, bình an mà Chúa Giêsu tặng ban là một ân huệ cao vời của Thiên Chúa, là thứ bình an nội tâm phát xuất từ sự kết hiệp mật thiết với Người. Đây là bình an đích thực, bình an tồn tại ngay trong những khó khăn, khổ đau và thập giá. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô trong Thư thứ 1 gửi Tín hữu Thêxalônica, nguồn mạch của bình an này là chính Thiên Chúa (x. 1Tx 5,23).
Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu không thiếu những gian nan và thử thách. Quả thế, Chúa Giêsu không hứa rằng: cuộc đời người môn đệ sẽ tránh được những ‘phong ba bão táp’, nhưng Ngài đảm bảo một điều quan trọng hơn: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Vì thế, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng đón nhận món quà của Chúa Giêsu, để giữa những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn bình an vì biết rằng: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là bình an đích thực và hạnh phúc viên mãn mỗi người Kitô hữu hằng ước mong.
Chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người chúng ta, để thần trí, tâm hồn và thân xác chúng ta, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm (x. 1Tx 5,23).