Lời Chúa: Lc 11, 37-41
Khi ấy, lúc Chúa Giê-su còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “này các ông, những người biệt phái, các ông bên ngoài lau rửa chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.
THANH TẨY TÂM HỒN – SỐNG THẬT VỚI LÒNG TRONG SẠCH
“Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao?” (Lc 11,40).
Theo lẽ thường, con người thường quan tâm nhiều đến hình thức bên ngoài như: lời ăn, tiếng nói, dáng vẻ, trang phục, cách ứng xử, nhưng lại bỏ quên đến cái bên trong tâm hồn cần được thanh tẩy để trở nên tốt đẹp hơn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: điều quan trọng không chỉ là “sạch bên ngoài”, mà còn là sự trong sáng, ngay lành bên trong.
Trong Tin Mừng, những người biệt phái đã ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu không rửa tay trước bữa ăn. Đối với họ, việc rửa tay là nghi thức tẩy uế mà một người đạo đức không thể bỏ qua. Cho nên, dùng bữa với bàn tay chưa rửa là ô uế, là vi phạm luật thanh sạch. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy: thanh sạch thật không nằm ở nghi thức bên ngoài, mà là ở tấm lòng. Người nói: “Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao?” (Lc 11, 40). Người biệt phái tuy giữ luật rất kỹ, nhưng lại để tâm hồn đầy giả hình và ích kỷ. Họ giống như chiếc chén được lau sạch bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn dơ bẩn. Vì thế, Chúa Giêsu đã sửa lại những quan điểm sống vụ luật, sai lầm và hình thức đó. Qua đó, Người mời gọi họ hãy biết thanh tẩy bên trong tâm hồn, bằng việc sống thật với lòng bác ái, công bằng, và yêu thương. Khi biết sống những điều đó, tâm hồn họ sẽ được thanh tẩy. Lúc đó, tất cả việc họ làm, từ nhỏ bé đến lớn lao, đều trở nên trong sạch trước mặt Chúa.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể nhìn thấy được những khuyết điểm của người khác, trong khi đó khuyết điểm của mình thì lại không hề để ý tới. Khi không thấy được cái tốt đáng trân trọng của anh em, chúng ta dễ hoài nghi hay định kiến không tốt bên ngoài với lối sống ích kỷ, thiếu bác ái yêu thương và chấp nhất với nhau. Chính Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta đừng dừng lại ở cái nhìn của mình, mà hãy nhìn với tầm nhìn của Chúa. Vì vậy trong từng ngày sống, chúng hãy duyệt xét bản thân, để thấy rõ mình với những nết xấu, bất toàn và tội lỗi cần được biến đổi thật từ trong tâm hồn. Những tiêu chuẩn của Tin Mừng sẽ giúp chúng ta biết cách điều chỉnh không chỉ hành động bên ngoài, mà còn biết hướng tới những giá trị cốt i bên trong là sống thật trước Chúa với trọn tâm tình và thái độ giống với Chúa Giêsu.
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nhận định khi khai mạc Công đồng Vaticano II như sau: “Các vấn đề nghiêm trọng đặt ra cho nhân loại từ gần hai mươi thế kỷ nay không có gì thay đổi”. Dưới ánh sáng của đoạn Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng lời nhắc nhở của Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người biệt phái xưa mà còn dành cho con người thời đại ngày nay đừng chú trọng hình thức bên ngoài, nhưng hãy quan tâm tới việc tẩy rửa bên trong tâm hồn để mỗi ngày hoàn thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết từ bỏ lối sống trọng hình thức bên ngoài, để đi vào chiều sâu bên trong là sống thật với lương tâm trong sạch, một tâm hồn quảng đại yêu thương và ý hướng ngay lành. Amen.