Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên – Ngày 15/10/2024

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

 

TRONG SẠCH TỪ BÊN TRONG

“Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông.” (Lc 11,41)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hay “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” để khẳng định rằng giá trị bên trong thì đáng quí hơn những gì được thấy bên ngoài.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su nhận lời mời của một người trong nhóm biệt phái đến dùng bữa tại nhà mình. Những người biệt phái này vốn đã không thích Đức Giê-su và giáo huấn của Người. Họ ngạc nhiên và nghĩ trong lòng tại sao Đức Giê-su không rửa tay trước khi dùng bữa. Qua việc này, Đức Giê-su đã phê phán thói đạo đức hình thức và dạy cho họ bài học về sự trong sạch đúng nghĩa. Người sửa lại những quan điểm sai lầm về sự trong sạch của họ. Vì sự trong sạch không chỉ dừng lại ở việc thanh tẩy bên ngoài mà phải thanh tẩy từ bên trong tâm hồn. Thật vậy, những người biệt phái quan niệm và coi các phong tục, tập quán, luật lệ như là điều chính yếu của việc thờ phượng Thiên Chúa và có giá trị như trọng tâm của tôn giáo. Do đó, những ý nghĩa cao thượng về niềm tin vào Thiên Chúa cũng như những giá trị luân lý hầu như bị vùi lấp dưới những luật lệ tỉ mỉ chi tiết. Tâm thức này đưa họ đến việc giữ đạo hình thức. Lời của Đức Giê-su hướng cho họ vào những giá trị bên trong, quan tâm đến điều cốt yếu là sự trong sạch của tâm hồn và lương tâm. Điều này được diễn tả bằng lối sống công chính trong suy nghĩ, đối xử với lòng quảng đại, tha thứ và bố thí. Như thế, tâm hồn mới thực sự được tẩy rửa sạch bên trong và thật sự làm nên giá trị con người trước mặt Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy sống trong sạch từ bên trong tâm hồn. Đó là tâm hồn không vướng bận những ước muốn danh vọng, tiền tài, lắng lo toan tính thế gian, hay những ý nghĩ ganh ghét, ganh tỵ. Vì dẫu, con người có mặc bao nhiêu trang phục đắt giá, dẫu có ra vẻ đạo mạo oai phong để che đậy cõi lòng của mình thì cũng chỉ qua mắt được thiên hạ, không thể qua mắt được Thiên Chúa. Vậy, những ai muốn có được một tâm hồn trong sạch trước mặt Thiên Chúa, thì phải tẩy xóa, phải dọn dẹp, phải buông bỏ, phải xua trừ mọi thứ phàm trần ra khỏi lòng trí. Khi tất cả những thứ đó bị xua trừ ra khỏi tâm hồn, thì mới có chỗ cho những điều thánh thiện, tốt lành cư ngụ. Đồng thời, mỗi người cũng mời gọi hãy hoán cải, để đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài tha thứ bằng việc thực thi bác ái với tha nhân.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hiện tại vẫn còn đó nhiều Kitô hữu mà lòng đạo chưa thấm nhập trong họ. Họ thực hành đạo chỉ vì luật hay vì sợ người ta chê cười. Xin Chúa ban cho chúng con một lòng yêu mến Chúa thật với tất cả sức lực và trí lòng.

 

Comments are closed.