Lời Chúa: Lc 1,26-38
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
KINH MÂN CÔI – CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Tiếng “Xin vâng” của Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin đã mở ra khởi đầu cho lịch sử cứu độ. Từ giây phút ấy, Đức Kitô bước vào trần gian để thực hiện công trình cứu rỗi nhân loại. Hôm nay, trong ngày lễ Mân Côi, lời “Xin vâng” ấy lại vang lên như bước khởi đầu của một hành trình đức tin, trải dài qua toàn bộ mầu nhiệm Nhập Thể, Thập Giá và Phục Sinh của Đức Kitô.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi Kinh Mân Côi là “bản tóm lược Tin Mừng”. Thực sự, qua các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và Sáng, người Kitô hữu được dẫn bước vào chính hành trình cứu độ của Đức Giêsu. Nếu Tin Mừng là cửa ngõ mở ra tình yêu của Thiên Chúa, thì Kinh Mân Côi chính là con đường giúp ta bước đi trong nhịp sống của Tin Mừng ấy. Mỗi khi lần chuỗi không chỉ là đọc kinh, nhưng là cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
Các mầu nhiệm Vui mở ra những bước khởi đầu của đức tin: Truyền Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Dâng Con và Tìm lại Con trong Đền Thánh. Đây là thời điểm Thiên Chúa khởi sự một lịch sử mới cho nhân loại. Các mầu nhiệm Thương đưa ta đến đỉnh cao thử thách của đức tin: từ Vườn Dầu đến Đồi Sọ, Đức Kitô gánh lấy tội lỗi con người, biến đau khổ thành hy lễ cứu độ. Các mầu nhiệm Mừng khai mở niềm hy vọng của đức tin: Đức Kitô Phục Sinh, lên trời vinh hiển, Thánh Thần hiện xuống, và Mẹ Maria được đưa về trời, trở thành dấu chỉ của vinh quang cánh chung. Các mầu nhiệm Sáng chiếu toả ánh sáng sứ vụ: Đức Kitô công bố Nước Trời, kêu gọi ta sống đức tin cách trưởng thành và trở nên chứng nhân Tin Mừng.
Khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, ta không chỉ nhớ lại các biến cố lịch sử cứu độ, nhưng còn được dẫn vào chiều sâu mầu nhiệm của Tin Mừng, với tâm hồn khiêm nhường, tín thác và sẵn sàng để cho ý Chúa được thể hiện nơi mình. Mỗi chục kinh là một bước trên con đường đức tin: chia sẻ niềm vui cứu độ, vững vàng trong thử thách, nuôi dưỡng niềm hy vọng, và hăng say loan báo Tin Mừng. Nhờ đó, Kinh Mân Côi trở thành trường học của đức tin, của tình yêu và của đời sống tông đồ.
Lạy Chúa, Đấng đã khơi dậy nơi Đức Maria niềm tin mạnh mẽ và lời “Xin vâng” trọn vẹn, xin dạy chúng con biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi bằng cả lòng tín thác. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành một khúc ca ngợi khen Thiên Chúa, một chứng tá sống động cho Tin Mừng, qua niềm vui chia sẻ, niềm hy vọng bền vững, sự kiên trung vác thập giá, và lòng nhiệt thành loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người.