Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên – Ngày 08/10/2024

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10, 42)

Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, thuộc trình thuật Đức Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu cuộc thương khó (Lc 9, 51). Trên đường đi Đức Giê-su và các môn đệ đi qua 2 ngôi làng, một là làng người Sa-ma-ri nhưng họ không đón tiếp Ngài, vì Ngài đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem (Lc 9, 53); hai là ngôi làng Bêtania có gia đình ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và Lazarô. Trên đường đi nhiều người từ chối đón tiếp Đức Giê-su và cũng nhiều người từ chối khéo lời mời gọi của Ngài (Lc 9, 57-62).

Không như người làng Sa-ma-ri, chị Mác-ta trực tiếp chủ động ra đón Đức Giê-su vào nhà, để gia đình phục vụ. Không như nhiều người khước từ lời mời gọi bước theo Đức Giê-su, Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Đức Giê-su để nghe lời Người dạy. Không theo lẽ thường, người lớn nhất trong nhà là người tiếp chuyện khách hoặc khách ai mời người ấy tiếp, người nhỏ và phụ nữ làm hậu cần. Nhưng ở đây thì ngược lại, người em gái hầu chuyện khách còn người chị lo hậu cần. Từ đó, sinh ra thái độ hằn học, ghen tị và trách móc của người chị Mác-ta với em Ma-ri-a. Trước sự phục vụ của hai chị em, Chúa Giê-su không bằng lòng với thái độ phục vụ của chị Mác-ta vì thái độ ấy xuất phát từ tính tự cao tự đại, chứ Ngài không chê bai công việc phục vụ của chị. Ngược lại Chúa Giê-su khẳng định thái độ cần thiết là nghe Lời.

Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, Chúa muốn gửi thông điệp gì cho chúng ta?

Chúa Giê-su luôn là người chủ động ngỏ ý muốn vào ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, vậy chúng ta có dám mở lòng để đón tiếp Ngài? Trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng không phân biệt trên dưới, trai gái, công việc, địa vị hay phẩm trật. Trước những khó khăn, băn khoăn, lo lắng cho cuộc sống thái độ ngồi lại bên Chúa để lắng nghe Lời dạy vẫn là điều cần thiết nhất cho mọi Ki-tô hữu.

Trong thế giới tục hóa, chúng ta dễ bị cuốn theo chiều gió, chạy theo công việc phục vụ mà quên đi việc lắng nghe Lời Chúa. Là người chủng sinh –linh mục tương lai, hơn ai hết chúng ta được mời gọi mở lòng để được Chúa uốn nắn, mở lòng để lắng nghe Lời Chúa dạy và nghe thấy tiếng lòng của tha nhân.

Lạy Chúa! Trước những băn khoăn, lo lắng của cuộc đời, xin cho chúng con biết ngồi lại bên Chúa để nghe lời Chúa dạy.

[/loichua]

Comments are closed.