Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên – Ngày 17/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 7, 11-17″]

Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa !” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG QUYỀN NĂNG VÀ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”” (Lc 7,13)

Vì yêu thương nhân thế, “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7).Chúng ta có thể nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Ngài, khi nhớ lại biết bao phép lạ và sự can thiệp yêu thương mà Ngài đã thực hiện trong cuộc đời trần thế. Từng bước chân Ngài đi, từng lời Ngài nói đều tràn đầy quyền năng và tình yêu vô bờ bến. Ngài không chỉ là Đấng Toàn Năng, nhưng còn là Đấng thấu hiểu và cảm thông sâu sắc nỗi đau của con người.

Thánh Lu-ca hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giê-su đang đi vào thành Na-in, Ngài đã thấy hình ảnh một người mẹ đau khổ, lòng tan nát vì mất đi người con trai duy nhất. Trước nỗi đau đó, Ngài đã không làm ngơ. Với quyền năng và lòng thương xót, Chúa Giê-su đã gọi người thanh niên ấy trở về từ cõi chết. Qua hành động này, Chúa không chỉ trả lại niềm vui và sự sống cho một gia đình, mà còn khẳng định rằng Ngài là nguồn mạch của sự sống và lòng thương xót vô hạn.

Qua hành động đầy yêu thương của Chúa Giê-su, chúng ta nhận ra rằng, trong mỗi giây phút của cuộc sống, Ngài vẫn luôn đồng hành và yêu thương chúng ta. Trong những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, hay khi đối diện với đau khổ, Ngài vẫn luôn ở bên, sẵn sàng can thiệp và nâng đỡ chúng ta.

Chúng ta tin tưởng rằng, với quyền năng vô biên, Chúa có thể biến đổi những điều mà chúng ta tưởng chừng như không thể thành có thể. Nhưng điều quý giá hơn cả, đó là tình yêu và lòng thương xót mà Ngài dành cho chúng ta, không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Ngài là Tình Yêu và Thương Xót vô bờ bến.

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng ban thêm niềm tin cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta luôn biết cậy trông vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng ta học được từ Ngài lòng nhân từ và sự cảm thông với những người xung quanh, để chúng ta cũng biết chia sẻ tình yêu thương ấy với những người anh em xung quang chúng ta.

[/loichua]

Comments are closed.