Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên – Năm C – Ngày 09/09/2025

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHỌN GỌI

“Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ” (Lc 6,13).

Kính thưa cộng đoàn, qua Bí Tích Rửa Tội, bởi nước và Thánh Thần, chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh, trở nên dân riêng của Thiên Chúa, một đoàn người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi vào Dân Thánh không phải bởi công trạng của mỗi người, cũng không phải được thừa hưởng đặc quyền từ cha mẹ. Với ý thức được trở nên chi thể trong Nhiệm Thể của Đức Kitô là hồng ân Chúa ban, mỗi người luôn sống ơn gọi Kitô hữu trong ngày sống.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu chọn gọi mười hai Tông Đồ từ nhóm các môn đệ. Ta có thể nhận ra hai góc nhìn từ biến cố này: từ phía Thiên Chúa và từ phía các Tông Đồ.

Qua việc cầu nguyện suốt đêm, Chúa Giêsu không chỉ cho thấy mối tương quan thân thiết với Chúa Cha nhưng còn cho thấy việc chọn lựa này hoàn toàn được khởi xướng từ Thiên Chúa. Không một môn đệ nào có quyền yêu cầu Thiên Chúa cho mình được tham dự vào nhóm Mười Hai. Về phía các môn đệ, thánh sử Luca liệt kê cho ta mười hai con người khác nhau. Họ không chỉ khác nhau về hoàn cảnh xuất thân và về tính cách nhưng đôi khi có cả sự xung khắc trong tư tưởng. Một Simon nhiệt thành với dân tộc hoàn toàn đối lập với một Matthêu- người thu thuế phục vụ cho đế quốc Roma. Tuy nhiên, khi được Chúa chọn gọi, những con người khác biệt đã biết bỏ mình, sửa tính để trở thành một nhóm duy nhất và cùng tham gia vào một sứ mạng với một tình yêu kiên vững.

Nhìn về cuộc đời mỗi người và về hồng ân đức tin được lãnh nhận trong ngày chịu Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta cần biết tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã yêu thương và mời gọi ta bước vào Dân Thánh. Khi ý thức bản thân được Thiên Chúa yêu, được Chúa coi là quý giá từ khi hình thành trong dạ mẹ, mỗi người cần luôn cố gắng sống trong ánh mắt của Chúa để làm sáng danh Chúa nơi con người mình, người Kitô hữu. Tuy nhiên, lời tạ ơn Thiên Chúa mời gọi sự biến đổi nội tâm nơi người được chọn. Quả thật, ơn gọi Kitô hữu dù được khởi xướng từ Thiên Chúa nhưng con người cần phải đáp trả bằng sự cộng tác của mình. Như các môn đệ khi xưa biết bỏ những khác biệt về cá tính để trở thành một nhóm duy nhất đi theo Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, mỗi người cũng được mời gọi bỏ những ý riêng, vượt qua những dị biệt để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, một lòng một ý trong một tình yêu duy nhất của Đức Kitô. Nhờ ý thức về ân huệ nhưng không của Thiên và sự từ bỏ ý riêng, ta và tha nhân cùng nhau tiếp nối sứ mạng lan toả Tin Mừng đến mọi người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ đã yêu thương kêu gọi chúng con bước vào Dân Thánh. Nhờ ý thức hồng ân đức tin đã được lãnh nhận, chúng con biết khiêm nhường và sẵn sàng bỏ ý riêng để sống hiệp nhất với anh chị em. Xin Thánh Thần của Chúa liên kết chúng con trong một tình yêu duy nhất, để chúng con cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Comments are closed.