Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên – LỄ CHÚA HIỂN DUNG – Ngày 06/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9,2-10″]

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGƯỜI CON YÊU DẤU LÀM THEO Ý CHA

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).

Bài Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Dung cho ta thấy nhiều khía cạnh về con người của Chúa Giêsu. Trong đó, điều dễ nhận thấy hơn cả chính là lời xác nhận của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta yêu dấu”. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu. Sự kết hệp này chỉ có thể diễn ra khi chúng ta thực hiện đúng điều Chúa Cha đã phán: “Hãy vâng nghe lời Người”. Chúa Giêsu xuống thế làm người chính là mạc khải trọn vẹn của Chúa Cha dành cho nhân loại. Vì thế, vâng nghe Chúa Giêsu, trong tâm tình con thảo của Người với Chúa Cha, cũng chính là vâng nghe Chúa Cha. Khi đó, ta sẽ trở nên người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Đối với con người, sự vâng phục làm theo ý một ai đó không là điều dễ dàng. Tác giả thư Do Thái đã khẳng định: “Dầu là Con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Ngay cả Con Thiên Chúa làm người cũng đối diện khó khăn này như thánh Phêrô đã mô tả trong thứ nhất: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,23-24). Điều Chúa Cha muốn nơi Chúa Giêsu thật quá khó khăn, nhưng Chúa Giêsu đã đón nhận và hoàn tất trong sự vâng phục tột cùng để xứng đáng với danh hiệu mà Chúa Cha đã trao ban: “Này là Con Ta yêu dấu”. Mỗi người chúng ta chắc chắn không thể nào đủ sức hay khả năng để vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Chỉ khi kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng là Con yêu dấu, chúng ta mới đủ sức vâng phục để thi hành ý Thiên Chúa hầu cũng được trở nên con yêu dấu của Người.

Làm theo thánh ý Thiên Chúa trong đời sống quả thực là điều khó. Thiên Chúa biết điều đó. Người cũng không bắt ép chúng ta phải làm được và làm tốt ngay từ ban đầu. Chúng ta cần cố gắng trong từng biến cố đời sống. Đầu tiên chúng ta cần nhận ra thánh ý Chúa nói với chúng ta qua chính Lời của Chúa khi chúng ta tham dự các giờ phụng tự và đạo đức; qua những điều Hội Thánh dạy; qua cảm thức đức tin và lòng yêu mến của toàn thể dân Chúa mà mỗi người chúng ta là một thành phần. Khi đã đón nhận thánh ý Chúa chúng ta mới có thể thi hành. Việc thi hành không phải một sớm một chiều nhưng là liên lỉ trong từng lời nói, việc làm, cả đến suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta luôn được mời gọi ghi nhớ điều này: Chúa không cần chúng ta hoàn thiện thánh ý Người chỉ một lần nhưng là luôn luôn cố gắng hoàn thành thánh ý Chúa hơn trong từng giây phút đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con yêu dấu của Chúa Cha và Chúa biết rõ thánh ý Chúa Cha cũng như sự yếu đuối mỏng giòn của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết vâng phục thánh ý Chúa Cha trong đời sống để chúng con cũng được xứng đáng trở nên con yêu dấu của Người.

[/loichua]

Comments are closed.