Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên – Năm C – Ngày 29/07/2025

Lời Chúa: Ga 11,19-27

Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô là Ladarô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

TÌNH BẠN

“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (Ga 11,21)

Khi nhắc đến các thành viên trong gia đình Bêtania, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình bạn đặc biệt mà Chúa Giêsu dành cho họ. Thật vậy, Tin Mừng nhiều lần nhắc đến Mátta, Maria và Ladarô như những người bạn thiết thân của Chúa Giêsu. Chính nhờ tình bạn thân tình này mà Chúa Giêsu đã uốn nắn tâm hồn của Mátta khi chị trách móc Người và em gái mình (x. Lc 10,41-42).

Quả nhiên, chúng ta có thể thấy rằng, tình bạn giữa họ và Chúa Giêsu không chỉ thể hiện trong các bữa ăn hay những lần thăm viếng, mà còn bộc lộ cách sâu sắc nơi biến cố đau buồn, nhất là qua cái chết của Ladarô, em trai họ. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu đến, Mátta đã thưa với Người: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” (Ga 11,21-22). Lời nói ấy vừa diễn tả một lòng tin vững vàng, vừa là một lời nhắc đầy thương đau nhưng hy vọng. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng: Tình bạn trong Tin Mừng không phải là một cảm xúc mơ hồ, nhưng là sự hiện diện đầy liên đới trong đau khổ và niềm tin.

Thế nhưng, tình bạn Kitô giáo có nghĩa là gì? Và nó được xuất phát từ đâu? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong bài đọc thứ nhất, được trích từ thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.” (1 Ga 4,7.9). Bên cạnh đó, thánh nhân còn khẳng định: “Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4,15-16).

Thật vậy, chính trong tình yêu đó mà tình bạn được thánh hóa và trở thành một dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa. Bởi thế, chúng ta không lạ gì khi Maria, người từng ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe và chiêm niệm, giờ đây có thể tuyên xưng cách mạnh mẽ: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Ga 11,27).

Chúa Giêsu không chỉ là một người bạn thân thiết trong nghĩa tình nhân loại, mà còn là Đấng mang lại sự sống vĩnh cửu, là Đường – Sự Thật – và Sự Sống. Chính vì thế, khi nói đến tình bạn trong đời sống thiêng liêng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình bạn của Chúa như gương mẫu tuyệt hảo: Một người bạn không bỏ rơi, không chỉ hiện diện lúc thuận lợi, mà sẵn sàng đồng hành cả trong tang tóc, thất vọng, lầm lỗi.

Lạy Chúa, Chúa đã không chọn sống đơn độc, nhưng đã sẻ chia tình bạn với những tâm hồn biết lắng nghe và yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết sống tình bạn cách chân thành, không vụ lợi, không hời hợt, nhưng biết hiện diện, đồng hành và đỡ nâng nhau trong những khoảnh khắc buồn vui của cuộc sống. Xin cho con đừng bao giờ khép lại tâm hồn, nhưng luôn biết mở lòng để yêu thương và để được yêu thương. Amen.

Comments are closed.