Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên – Ngày 23/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 12,46-50″]

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THI HÀNH Ý CHÚA LÀ TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG

“Hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” (Mt 12,50).

Chúng ta luôn muốn thực hiện những việc ta thích, nhưng thực tế thì ta lại không thể nào làm hết tất cả mọi việc ta muốn. Muốn đi làm thì ta phải từ bỏ việc đi chơi. Muốn đọc sách thì ta phải từ bỏ việc chơi game, … Như vậy, chọn điều này thì ta phải từ bỏ một điều khác. Đó là quy luật của cuộc sống.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đứng trước những chọn lựa không mấy dễ dàng. Đức Giêsu đang giảng cho dân chúng, có nghĩa là Ngài đang thi hành ý muốn của Chúa Cha. Ý muốn này cũng là ý muốn của Đức Giêsu, vì “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý Tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi” (Ga 6,38). Thi hành ý muốn của Chúa Cha là con đường mà Chúa Giêsu quyết đi đến cùng. Đúng lúc đang giảng thì người nhà của Đức Giêsu đến. Có ai xa gia đình mà lại không muốn gặp lại người thân. Hơn nữa, Mẹ Ngài đã vượt đường xa đến gặp Ngài ắt hẳn có chuyện gì đó rất cần. Chọn lựa thi hành ý muốn của Chúa hay đi gặp người thân là khó khăn đối với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu không chút do dự đã chọn lựa tiếp tục thực hiện việc của Đấng đã sai Ngài. Không phải Đức Giêsu coi thường tình mẫu tử cho bằng Ngài coi trọng việc thi hành ý muốn của Chúa Cha. Sự chọn lựa không chút do dự cho thấy việc thi hành ý muốn của Chúa Cha là trung tâm cả đời sống của Chúa Giêsu.

Trước chọn lựa thi hành ý muốn của Chúa với những việc ta muốn khác, chúng ta thường chọn lựa cái gì? Nếu được lựa chọn, chúng ta sẽ không ngần ngại chọn thi hành ý muốn của Chúa. Bởi vì như Đức Giêsu nói “hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” (c.50). Đương nhiên ai cũng muốn được là người nhà của Chúa. Nhưng thực tế có lẽ lại khác biệt. Đức Giêsu đang rao giảng mà có người nhà đến gọi, cũng giống như chúng ta đang tham dự thánh lễ mà có cuộc gọi đến. Đức Giêsu đã không ngần ngại tiếp tục rao giảng. Còn nếu chúng ta có điện thoại trong thánh lễ, chúng ta có tiếp tục tham dự thánh lễ không? Còn nhiều chọn lựa khác như vậy. Muốn đi cử hành thánh lễ nhưng công việc làm ăn lại được ta ưu tiên hơn. Muốn vào nhà thờ tham dự thánh lễ để gần Chúa hơn nhưng ngồi ngoài có vẻ thoải mái hơn. Như vậy, đâu là trung tâm của cả đời sống tôi? Tôi có thể bỏ hết tất cả cái gì để giữ lại cái gì?

Lạy Chúa, chúng con ai cũng muốn trở thành người thân của Chúa nhưng chúng con chưa đủ cam đảm và dứt khoát từ bỏ mọi sự để thi hành ý muốn của Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ giúp chúng con quý trọng và giữ gìn mối quan hệ gia đình thân thích với Chúa. Nhờ đó, chúng con mãi là người thân của Chúa, là người em với Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.