Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.”
“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.”
“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.
TÍNH THÁNH THIÊNG CỦA CON NGƯỜI
“Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Thành công, địa vị, quyền lực là những điều con người không ngừng theo đuổi. Bởi lẽ trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình được nổi bật, được kính trọng và trổi vượt hơn người khác. Tuy nhiên, những điều ấy sẽ trở thành cơn cám dỗ nguy hiểm khi nó làm cho người ta bất chấp tất cả- thậm chí lừa lọc, loại trừ, hay chà đạp người khác- để đạt được mục tiêu của mình.
Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không hoá nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Lời dạy của Chúa Giêsu khiến chúng ta kinh ngạc. Vì theo quan niệm xưa của người Do Thái, trẻ em thuộc hạng yếu đuối, chưa đáng kể và không có tiếng nói trong xã hội. Nhưng chính hình ảnh đó lại được Chúa Giêsu nâng lên làm mẫu mực cho những ai muốn thuộc về Nước Trời. Trẻ em không có quyền lực, nhưng có trái tim đơn sơ, trẻ em không mưu mô nhưng luôn sống chân thật. Khi Chúa mời gọi chúng ta “trở nên như trẻ nhỏ”, Ngài không mời gọi ta sống khờ dại hay thiếu trưởng thành, nhưng mời gọi chúng ta giữ một tâm hồn trong sáng, chân thành, và nhất là biết từ bỏ ý muốn thống trị hay làm tổn thương người khác. Trở nên như trẻ nhỏ cũng là biết trân trọng chính mình và tha nhân trong sự mỏng giòn, yếu đuối của kiếp người, vì đó là nơi Thiên Chúa ngự đến.
Đức Bênêđictô XVI từng cảnh báo, ngày nay người ta thường coi con người chỉ là sản phẩm của chính mình, vì thế họ coi mình có toàn quyền trên sự sống của người khác, nhất là thai nhi. Người ta nhân danh sự tự do và tiến bộ để loại bỏ sự sống của con người. Họ xem là “văn minh” khi tự do giết chết thai nhi trong lòng mẹ. Họ xem là “tiến bộ” khi tự ý đem sự sống con người ra để thử nghiệm. Với lối sống ấy, con người dù có tiến bộ đến đâu cũng đang trở nên thành người đích thực.
Ngày nay hơn lúc nào hết, chúng ta cần lấy lại ý thức về sự thiêng thánh của con người. Lời mời gọi trở nên như trẻ nhỏ giúp ta có cái nhìn thấu suốt và chân thật về sự sống của mình và của người khác. Sự sống của con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Điều này càng cần thiết hơn khi chúng ta hướng về những người dễ bị tổn thương, trẻ em, nhất là các thai nhi, bởi vì chính Thiên Chúa đứng về phía những người yếu thế ấy! Sự trân trọng người khác vì họ là người, là hình ảnh Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, chứ không phải vì lợi ích, mới làm cho chúng ta đáng là người!
Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con biết đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ vô vị lợi. Xin dạy chúng con biết tôn trọng sự sống, nhất là sự sống mong manh của những người dễ bị tổn thương, những trẻ thơ, những thai nhi, và những ai bị bỏ quên bên lề xã hội. Vì chỉ khi biết trân trọng người khác, chúng con mới thật sự là người, là con Chúa. Amen.