Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên – Năm C – Ngày 08/07/2025

Lời Chúa: Mt 9, 32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

ÁNH NHÌN THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU

“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” (Mt 9,36)

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều khao khát tìm kiếm ánh sáng giữa những bóng tối của đau khổ, lạc lõng và bất an, một ánh sáng mang lại hy vọng và sự sống. Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm ánh nhìn đầy lòng xót thương của Chúa Giêsu: “Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” Một mặt, lời này phác họa tấm lòng đầy thương xót của Chúa; Mặt khác, nó mời gọi chúng ta học theo ánh nhìn của Ngài, ánh nhìn nhận ra phẩm giá nơi những người khác và thôi thúc chúng ta hành động bằng tình yêu.

Trong trích đoạn này, Chúa Giêsu nhìn đám đông dân chúng với một lòng thương xót sâu xa. Họ “tất tưởi bơ vơ,” không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn khao khát sự hướng dẫn, tình yêu và hy vọng. Ánh nhìn của Ngài không phán xét, không thờ ơ, mà tràn đầy lòng xót thương, nhận ra phẩm giá của mỗi con người, dù họ ở trong hoàn cảnh nào. Chính lòng thương xót này đã dẫn Ngài đến hành động: chữa lành, an ủi, giảng dạy, và cuối cùng, hiến dâng mạng sống để mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.

Trong thế giới hiện đại, khi thông tin về khổ đau tràn ngập qua truyền thông và mạng xã hội, chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của sự vô cảm. Có quá nhiều nỗi đau để quan tâm, và đôi khi, chúng ta chọn cách quay lưng để bảo vệ sự thoải mái của mình. Nhưng ánh nhìn của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải dừng lại, phải thực sự “nhìn thấy” những người xung quanh. Đó không chỉ là những con số, mà là những con người với những câu chuyện, những nỗi đau, và những khát vọng. Vì thế, chúng ta cần rèn luyện một trái tim nhạy bén, biết mở ra trước những đau khổ của người khác. Hơn nữa, ánh nhìn thương xót của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu thương mà không điều kiện. Trong Tin Mừng, Ngài đã yêu thương cả những người bị xã hội khinh miệt: người thu thuế, người tội lỗi, người bệnh tật. Ngài không đặt rào cản hay tiêu chuẩn cho tình yêu của mình. Chúng ta cũng được mời gọi để yêu thương như thế, ngay cả khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những định kiến, những khó khăn, hay những rào cản cá nhân. Một ánh nhìn thương xót không phán xét, không kỳ thị, mà luôn tìm cách nâng đỡ và mang lại hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh nhìn thương xót của Ngài, để chúng con biết nhận ra phẩm giá của mỗi người và dấn thân phục vụ với tình yêu. Xin giúp chúng con vượt qua sự vô cảm và ích kỷ, để trở thành những ngọn nến nhỏ thắp sáng hy vọng trong thế giới. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Comments are closed.