Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm C – Ngày 17/06/2025

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5, 48).

Theo lẽ thường, con người thường phản ứng theo cảm xúc tự nhiên là thân tình với người thương mình và không ưa thích những kẻ làm phật lòng mình. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải vượt thắng tình cảm tự nhiên ấy, để sống giá trị thực của tình yêu duy nhất, trong tương quan với Chúa và với nhau.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã kiện toàn luật “công bằng” của Cựu Ứớc bằng ánh sáng mới của Tân Ước là luật “yêu thương” không biên giới. “Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Chúa Giêsu không chỉ dạy các môn đệ giá trị yêu thương đích thực là vượt trên giới hạn yêu của con người, mà còn đạt đến đỉnh cao hành động yêu như Chúa yêu: “Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45). Tuy nhiên, con người còn nhiều bất toàn và không ai có thể yêu một cách tròn đầy, nếu không được Thiên Chúa đi bước trước dẫn vào tình yêu. Vì thế, yêu như Chúa yêu chính là hành động cụ thể mà chính Chúa muốn các môn đệ trở nên hoàn thiện. Chúa Giêsu khi sống ở thế gian đã yêu thương con người tới cùng và trao hiến chính mạng sống, chết trên thập giá chỉ vì yêu. Một tình yêu tha thứ và hoàn toàn cho đi tất cả để con người được hưởng hạnh phúc và ơn cứu độ. Thật vậy, người môn đệ sẽ là những chứng nhân của Thầy Giêsu giữa thế gian cũng phải mặc lấy lửa tình yêu của Ngài để biết hy sinh, chấp nhận thua thiệt, trao ban hạnh phúc, cũng như quảng đại thứ tha và chết trong tình yêu.

Trên hành trình cuộc sống, mỗi người kitô hữu luôn muốn người khác yêu thương tôn trọng và không muốn gây ra sự đụng chạm thù ghét nhau. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi xảy ra sự bất đồng ý kiến gây chia rẽ và hiềm khích khó chấp nhận. Nhưng tình yêu bắt đầu ở nơi mỗi người và chính Lời Chúa tỏ bày mời gọi chúng ta hãy mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu trong cung cách yêu như Chúa yêu. Yêu thương không chỉ có đi có lại theo lẽ tự nhiên, nhưng là vươn tới một tình yêu đón nhận cả những điều không tốt đẹp mà người khác gây ra cho mình. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga, 15,12-13). Để yêu được trọn vẹn, chúng ta hãy chân thật biết mình với những yếu hèn và cậy vào ơn Chúa trợ giúp, hướng chúng ta tới một tình yêu cao cả hơn. Một tình yêu dám hy sinh và quên mình vì người anh em, chứ không phải là tình yêu vị kỷ chỉ biết lấy mình. Nhờ đó, chúng ta sẽ hoàn toàn sống tình yêu đích thực cho Chúa và cho nhau.

Xin cho chúng ta luôn nhìn vào trái tim mình, để biết yêu Chúa và mọi người cách chân thật. Nhờ đó, chúng ta thực sự sống cho người khác bằng sự thấu hiểu và lòng tha thứ với một tình yêu trao ban giống như Chúa. Amen.

Comments are closed.