Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm C – Ngày 10/06/2025

Lời Chúa: Mt 5,13-16

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

 

Suy niệm

MUỐI CHO ĐỜI-ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

“Chính anh em là muối cho đời-Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14)

Muối và ánh sáng là hai hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống con người. Thế nhưng trong đoạn Tin mừng hôm nay, muối và ánh sáng được Chúa Giêsu mặc cho một ý nghĩa hết sức mạnh mẽ và sâu sắc, mô tả căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu trong thế gian.

Trước hết, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13).

Muối là một thực thể nhỏ bé, ẩn mình, nhưng có khả năng làm cho cả khối lương thực trở nên ngon lành và được bảo quản lâu dài. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ là “muối cho đời”, nghĩa là các môn đệ phải sống giữa đời và ướp đời bằng hương vị của tình mến, sự yêu thương, công bằng và chân lý. Điều này mời gọi mỗi kitô hữu chúng ta thường xuyên “ướp mình trong Lời Chúa” để bản thân không đánh mất đi căn tính và sứ mạng cao cả của người môn đệ Đức Kitô.

Tiếp đến, Người nói: “chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

Nếu muối làm nên giá trị nội tại của cuộc sống, thì ánh sáng công khai và chiếu rọi ra bên ngoài. Áng sáng không chỉ giúp người ta thấy rõ, mà còn xua tan bóng tối, đem lại sức sống và chỉ dẫn đường đi. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “chính anh em là ánh sáng cho trần gian”, nghĩa là ánh sáng ấy đến từ sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng mỗi người, ánh sáng từ Thiên Chúa, được phản chiếu qua đời sống chứng tá. Chúng ta, những người kitô hữu, cũng được mời gọi không giữ ánh sáng ấy cho riêng mình, nhưng được mời gọi đặt trên giá đèn, lan toả hơi ấm, tình yêu thương, lòng thương xót và sự sống mới mà Thiên Chúa mang đến.

Thực vậy, sống như “muối” “ánh sáng” không phải là một lựa chọn cá nhân, mà là một mệnh lệnh của tình yêu Thiên Chúa. Là lời mời gọi của Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta nên thánh giữa đời thường. Không cần những hoạt động lớn lao, nhưng cần trung thành trong những điều nhỏ bé hằng ngày: cầu nguyện, tham dự thánh lễ, sống yêu thương, tha thứ và biết đón nhận nhau, cùng nhau lan toả sứ điệp của Tin mừng, sứ điệp của Tình yêu, vì “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,16).

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn hiện diện trong lòng chúng con, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của tình mến, để chúng con sẵn sàng là “muối”, là “ánh sáng” hầu đem ơn cứu độ của Chúa đến với những ai chưa biết Chúa.

 

Comments are closed.