Lời Chúa: Mc 10, 28-31
Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
TỪ BỎ MỌI SỰ VÌ TIN MỪNG
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10, 28).
Từ bỏ là một quy luật của vũ trụ để cuộc sống được tốt hơn. Từ thực vật, động vật và con người đều nằm trong quy trình này. Do đó, cuộc sống con người liên tiếp là chuỗi từ bỏ từ nhỏ cho tới lớn, từng ngày từng giờ trong cuộc sống. Nếu không từ bỏ con người không thể lớn lên, phát triển và trưởng thành. Như vậy từ bỏ cái gì đó để được tốt hơn là sự tích cực. Đối với người trưởng thành từ bỏ là một sự lựa chọn. Tuy nhiên từ bỏ vì cái gì và cho cái gì lại là một thách đố.
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua, Chúa Giê-su mời gọi từ bỏ của cải vật chất mà bước theo Ngài, nhưng sự từ bỏ đó là một lựa chọn đầy thách đố cho anh thanh niên giàu có, khiến anh ta buồn rầu bỏ lại sự sống đời đời. Thấy từ bỏ giàu có chưa đủ để được sự sống đời đời, nên Phê-rô lên tiếng hỏi Thầy Giê-su “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” thì thế nào. Chúa Giê-su khẳng định những phần thưởng dành cho những ai từ bỏ mọi sự để theo Ngài là: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.
Luận lý người đời “bỏ thì mất, cất thì còn”. Ngược lại, luận lý của Thiên Chúa là “bỏ thì được, giữ thì mất”. Do đó, bước theo Đức Giê-su người Ki-tô hữu bỏ rất nhiều, nhưng quan trọng bỏ vì Chúa, vì Tin Mừng. Tuy nhiên, ta có thật bỏ mọi sự chưa? Quả thật, làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ rất nhiều: bỏ thời giờ lướt mạng xã hội để cầu nguyện buổi tối, bỏ lối sống gian dối để giữ đức công bằng, bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời… Người dâng hiến “bỏ” hạnh phúc lứa đôi… Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì tôi vẫn còn tính toán theo luận lý người đời. Người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia khi biết cái kia quý hơn cái này. Nếu tôi chỉ bỏ những thứ mà tôi thừa thãi, những thứ mà tôi đã chán chê thì cái bỏ đó không có giá trị gì với Thiên Chúa.
Những yếu tố như của cải vật chất, mái ấm gia đình, ruộng đất… là những gì thiết thực đối với mỗi người chúng ta. Thế nhưng, Chúa Giêsu đòi hỏi cách triệt để, là phải từ bỏ những điều ấy nếu nó làm cản trở việc bước theo Ngài. Vì Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài là những giá trị tuyệt đối vượt lên trên mọi giá trị trần gian. Vậy, trên bước đường theo Chúa, tôi cần ý thức Chúa là lẽ sống và là cùng đích của đời tôi. Một khi ý thức được như thế, tôi sẽ sống thanh thoát với những ràng buộc của cải trần gian. Điều kiện để trở thành môn đệ Chúa Kitô là từ bỏ mọi sự, ngay cả những yếu tố cần thiết như gia đình, của cải vật chất… để chỉ sống cho một mình Ngài. Là Kitô hữu, chúng ta có ý thức thực sự đặt Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời mình chưa? Chúa Giêsu luôn đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Vậy chúng ta hãy chọn yêu Chúa và sống Ngài, ngõ hầu được cùng Ngài đi vào sự sống đời đời.
Có Chúa là có tất, mất Chúa là mất tất cả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta can đảm từ bỏ mọi sự để thanh thoát bước theo Chúa.