Thứ Ba Tuần Thánh Mùa Chay – Ngày 15/04/2025

Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38

Khi ấy, (Chúa Giê-su đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm thần Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật cho các con biết, có một người trong các con sẽ nộp Thầy.”

Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.

Có một môn đệ được Đức Giê-su yêu quí. Đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giê-su.

Vậy Phê-rô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”.

môn đệ ấy nghiêng mình sát vào ngực Chúa Giê-su và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?”

Chúa Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh trao cho ai là người đó.” Và Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.

Ăn miếng bánh rồi, Xa-tan nhập vào người hắn. Chúa Giê-su nói với hắn : “Con làm gì thì làm mau đi!”

Nhưng những người đang ngồi ăn, không một ai hiểu đượ vì sao Người nói với hắn như vậy.

Có nhiều người tưởng tại Giu-đa giữ túi tiền, Chúa Giê-su bảo hắn: “Hãy mua những gì chúng ta cần trong dịp lễ”, hoặc bảo hắn bố thí cho người nghèo.

Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giu-đa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.

Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giê-su phán: “Bây đây, Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người.

Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.”

Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, Nay, Thầy cũng nói với các con như vậy.

Ông Si-môn Phê-rô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo đến đó được; nhưng sau này con sẽ theo Thầy.”

Ông Phê-rô thưa lại: “Tại sao con lại không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy!”

Chúa Giê-su nói: “Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần.”

NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy” (Ga 13,26).

Tuần Thánh là thời điểm đặc biệt trong năm Phụng Vụ, là thời gian đỉnh cao của Mùa Chay, mời gọi mỗi người tín hữu thật sự bước vào một hành trình hoán cải sâu sắc về cuộc đời và ơn gọi theo Chúa Giêsu. Tin Mừng hôm nay là lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Ngài.

Giuđa Ítcariốt : Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta thấy hình ảnh của Giuđa Ítcariốt. Từ cổ thời cho đến hiện thời, chúng ta đã không còn dấu chứng nào về khởi đầu ơn gọi của Giu-đa. Nhưng chúng ta biết chắc rằng ông đã theo Chúa ngay từ những ngày đầu tiên. Và có lẽ cũng như các môn đệ khác, với một lý tưởng nào đó, ông cũng sẵn sàng từ bỏ những gì ông có để theo Chúa. Chúng ta cũng không thể biết được “ý ngay lành” của ông đã biến chất tự bao giờ, nhưng hôm nay, ông là một trong những người “dửng dưng” trước cuộc khổ nạn của Chúa. Ba năm theo Thầy, rong ruổi trên mọi nẻo đường rao giảng, 3 năm được nghe Thầy mình dạy dỗ không sót chữ nào, nhưng ông lại không phải là người đầu tiên nhận ra dấu hiệu “cuộc khổ nạn” nơi Thầy mình, ông lại chỉ lưu tâm đến suy tính của riêng mình. Đau lòng hơn nữa, khi hôm nay, Thầy của ông đã tỏ dấu chứng về kẻ phản bội : “Thầy chấm bánh trao cho ai là người đó. Và Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt”, ông nghe, ông biết và ông đã đưa tay ra nhận lấy miếng bánh từ tay Thầy, nhưng lòng ông vẫn không được mở ra. Hình ảnh của Giuđa Ítcariốt là một lời cảnh tỉnh đối với chúng ta, là những người môn đệ của Chúa nhưng lại dễ dàng để lòng mình bị chi phối bởi tham vọng cá nhân, bởi những sự vật tạm bợ, những lợi ích trần thế mà quên đi lời mời gọi yêu thương của Chúa.

“Hãy theo Thầy” : Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ bước đi trong Tuần Thánh, là chóp đỉnh của Mùa Chay và là trung tâm của năm Phụng Vụ. Mỗi người trong chúng ta có cảm thấy có điều gì đó đang bùng lên, đang mãnh liệt thôi thúc ta không? Xuyên suốt trong toàn bộ các sách Tin Mừng, sự thôi thúc này ngày càng trở nên mãnh liệt : Người nói với anh thanh niên giàu có “anh hãy về, bán hết tài sản…rồi đến mà theo Tôi” ; Tại thành Caphacnaum, Chúa Giêsu nói với anh Lêvi – người thu thuế – “Anh hãy theo tôi!” ; Ở một chỗ khác nữa, Người nói với các anh em đang giặt lưới “các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh lưới người như lưới cá”… Chính “sự thôi thúc” này đã tạo nên một âm hưởng vang vọng, một lời mời gọi cho tất cả chúng ta, là: chúng ta hãy đi theo Đức Giêsu… “HÃY THEO THẦY”. Để rồi, tột đỉnh của việc theo Chúa là : trong giờ chịu Khổ Nạn, tại vườn Ghếtsêmani, Người nói với các môn đệ “nào đứng dậy, chúng ta đi, vì kẻ nộp Thầy đã đến” “nào đứng dậy”, chúng ta “đứng dậy”, cùng Thầy đi vào Cuộc Khổ Nạn. Chúa Giêsu đã từng nói : “Trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ” (x. Mt 10, 24), quả thật, nếu Thầy mà còn bị người ta “treo lên cây gỗ mà giết đi” thì trò làm sao thoát được. Số phận người “môn đệ” trước sau gì cũng như Thầy mình, nếu Thầy còn bị kết án tủi nhục trên “cây gỗ” thì trò cũng phải lên theo. Nhưng dầu như thế, Chúa vẫn “thôi thúc” chúng ta mỗi ngày. Phần chúng ta, chúng ta “đừng sợ”, như Đức Giêsu đã nói trong Gioan chương 21, khi Phêrô đang “lăn tăn” cho số phận của ông Gioan, thì Chúa nói với ông: “phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21, 22). Đó là ơn gọi của chúng ta. Ngay lúc này, nếu có ai trong chúng ta hãy còn chưa thật sự đi vào “chay tịnh” đúng nghĩa, thì hãy còn kịp, chúng ta hãy buông bỏ những gì đang lôi kéo chúng ta, để cùng Chúa bước vào Cuộc Thương Khó.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kiên vững trên con đường ơn gọi và hiệp hành với nhau trong Hy Vọng và tình huynh đệ. Amen.

 

Comments are closed.