Thứ Ba Tuần III Thường Niên – Ngày 23/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 3,31-35″]

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRỞ NÊN NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta” (Mc 3, 35).

Trình thuật Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe phác hoạ cho chúng ta về hình ảnh một gia đình cánh chung: trong đó Chúa Giêsu là trung tâm và đám đông dân chúng ngồi chung quanh để được nghe Người giảng dạy. Đọc kỹ bản văn, chúng ta sẽ thấy có một chi tiết đặc biệt, đó là việc những người thân của Chúa muốn tìm gặp Ngài, trong đó có cả Mẹ Maria, Thân Mẫu Chúa.

“Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”. Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn giáo huấn dân chúng về mối tương quan mật thiết của những người trong gia đình Thiên Chúa. Vậy đâu là điều kiện để trở nên người nhà của Chúa?

Theo lối nhìn thông thường, chắc hẳn chúng ta sẽ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Chúa vì xem ra Chúa có vẻ thờ ơ với những người thân trong gia đình của Người. Tuy nhiên, tiếp nối với câu trả lời này, Chúa nói “ ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Như vậy, có thể hiểu rằng: Chúa đã gián tiếp khen ngợi và kính trọng Mẹ Maria, vì chính Mẹ đã sống thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Do đó, tất cả những ai làm theo ý Thiên Chúa sẽ trở nên thành viên và là người nhà trong gia đình Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình, nhất là bổn phận của một người con trong gia đình thiêng liêng cao quý này. Xin được gợi ý qua hai điểm thực hành cụ thể:

Trước hết, bổn phận của người con là phải thảo hiếu đối với Thiên Chúa là Cha, vì Người luôn yêu thương săn sóc và dạy bảo cho con cái mình. Tâm tình này mời gọi chúng ta mỗi ngày hãy gắn kết mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện, tham dự thánh lễ sốt sắng và chu toàn các việc đạo đức cá nhân bằng lòng mến Chúa sâu đậm.

Tiếp đó, đối với anh chị em trong gia đình, chúng ta cần chia sẻ tình thương, biết nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Tình thương này được cụ thể hoá trong mối tương quan hằng ngày bằng lời nói, hành động, bằng sự thấu hiểu, để cảm thông và đón nhận những thiếu sót của nhau hầu xây dựng tình gia đình ngày càng thăng tiến hơn.

Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp để mỗi người chúng con luôn ý thức vai trò của mình là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con biết chung tay xây dựng gia đình thiêng liêng cao quý ấy ngày một gắn bó mật thiết hơn trong tình yêu. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.