Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Ngày 12/12/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: (Mt 18, 12-14)”]

Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

“Người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc” (Mt 18, 14)

Trên thị trường ngày nay, từ những mặt hàng về đồ gia dụng, mỹ phẩm, thời trang đến những thiết bị công nghệ…người bán thường niêm yết giá của sản phẩm có đuôi số 0,99, 9 hoặc 99. Họ sẵn sàng bỏ đi 1.000 đ, 1 cent hay 1 đô, nhưng hiệu suất bán được mặt hàng lại tăng lên nhiều lần; bởi khách hàng có cảm giác mua được sản phẩm chất lượng như vậy mà giá lại rẻ hơn. Trích đoạn Tin mừng cộng đoàn vừa nghe để cập đến con số 100, 99 và số 1; tuy nhiên, người chăn chiên lại hành động hoàn toàn khác.

Dụ ngôn “con chiên lạc”, trong Tin Mừng Mátthêu nằm trong diễn từ về Giáo hội. Đức Giêsu dạy các vị lãnh đạo cộng đoàn phải biết quan tâm đặc biệt đến những người bé mọn; như vị mục tử biết chăm sóc từng con chiên của mình. Sứ vụ mục tử được bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là Mục Tử (Is 40,11; Gr 2,8; Tv 23;79,2…) chăn dắt dân Người trong suốt dòng lịch sử. Thiên Chúa, qua mạc khải của Đức Giêsu, còn xuất hiện như người Cha tốt lành. Người yêu thương, chăm sóc tận tình khi quan phòng cho mọi nhu cầu của từng người công chính cũng như kẻ tội lỗi (Mt 5,45). Trên hết, Đức Giêsu, Mục Tử nhân lành (Ga 10,1-18), đã đến trần gian qua mầu nhiệm Nhập Thể để hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh” (Ed 34,16). Quả vậy, Đức Giêsu đã cứu chữa những người bệnh tật, chạnh lòng thương với những nỗi khốn cùng của con người, Với những kẻ bé mọn là tội nhân, Người đón nhận và tha thứ với lòng thương xót (Ga 8,3,11; Mt 9,9-13). Đặc biệt, Người đã hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10,45), để quy tụ tất cả về một ràn chiên duy nhất (Ga 11,52), không trừ một ai. Do đó, ơn cứu độ của cả nhân loại được đặt song đối với cái chết của Đấng Cứu Chuộc. Ngược lại, mỗi người, dù là công chính hay tội lỗi, đều có phẩm giá cao quý trước tình yêu của Thiên Chúa, và nhận lãnh toàn vẹn giá trị từ công trình cứu độ của Người. Từ đó, niềm vui của người chăn chiên khi tìm được con chiên lạc, để đưa về đàn chiên 100 con, cũng tựa như niềm vui của Thiên Chúa khi tình yêu trao hiến của Người trở nên trọn vẹn, là tất cả mọi người được cứu độ.

Không chỉ dành cho những người lãnh đạo cộng đoàn, sứ điệp Lời Chúa hôm nay còn mời gọi mỗi Kitô hữu tiếp nối sứ vụ mục tử của Đức Giêsu, khi chúng ta biết sống yêu thương, sẵn sàng tha thứ và trợ giúp những người anh chị em lầm lỗi trở về với Chúa.

“Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy” (Mt 10,8). Lạy Chúa, Chúa đã trao nộp Con của Ngài vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui cách sống động vì tình yêu Chúa dành cho chúng con, để chúng con cũng biết góp công, góp sức, góp phần làm cho tình yêu của Ngài được thể hiện nơi cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết quãng đại tha thứ, đón nhận và yêu thương những ai lầm lỗi, hầu giúp họ trở về với Ngài. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.