Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Ngày 11/03/2025

Lời Chúa: Mt 6,7-15

Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

HỌC SỰ THA THỨ NHƯ LỜI KINH CHÚA DẠY

“Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12)

Mùa Chay là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ Kitô giáo, khi chúng ta được mời gọi đến gần hơn với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Trong bối cảnh này, Kinh Lạy Cha trở thành một lời cầu nguyện ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Một phần đặc biệt của kinh này là sự tha thứ, được thể hiện qua câu “xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12). Đây không chỉ là một lời cầu xin mà còn là sự hướng dẫn cho cách sống tình yêu thương và nhân từ qua việc tha thứ cho người khác.

Tha thứ không chỉ là hành động bỏ qua lỗi lầm mà còn là cách để giải thoát bản thân khỏi gánh nặng căm ghét và hận thù. Nó giúp tạo ra một môi trường tích cực hơn trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Khi chúng ta chọn tha thứ, chúng ta đang chọn giải phóng chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực và xây dựng lại niềm tin vào khả năng chữa lành của tình yêu thương. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng khi được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta phải sẵn sàng mở lòng để Người tuôn đổ lòng thương xót vào đời sống của mình bằng cách tự nguyện tha thứ cho người khác. Điều này thể hiện sự gắn kết giữa tình yêu thương Kitô giáo với sự sẵn sàng chấp nhận và hòa giải với tha nhân. Đức Giê-su trên Thánh Giá đã cầu xin Chúa Cha hãy “tha tội” cho những kẻ đóng đinh Người vì họ “không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Hành động này minh họa rõ ràng tinh thần bao dung vô hạn mà Kinh Lạy Cha muốn truyền tải.

Trong Mùa Chay này, càng chiêm ngắm Chúa Giê-su trên hành trình thập giá với nỗi đau khổ vì tội lỗi loài người nhưng vẫn đầy tình yêu thương vô bờ bến dành cho tất cả mọi người, kể cả những kẻ gây hại cho Người thì bài học về sự rộng lượng tha thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Như vậy, sự tha thứ trong Kinh Lạy Cha không chỉ là một lời cầu xin đơn thuần mà còn là bài học về tình yêu thương vô bờ bến và lòng nhân từ vô hạn của Thiên Chúa đối với con người. Qua đó, Chúa mời gọi ta thực hành sự rộng lượng tương tự trong cuộc sống hàng ngày bằng cách mở lòng để đón nhận ơn huệ từ Thiên Chúa đồng thời sẵn sàng chia sẻ điều đó với anh chị em. Đặc biệt, trong Mùa Chay thánh của Năm Thánh này, chúng ta hy vọng tiến gần hơn tới Thiên Chúa mỗi khi chúng ta tha thứ được cho người anh chị em làm tổn thương mình.

Lạy Thiên Chúa, Đấng thấu suốt chúng con trước khi chúng con cầu xin. Xin cho chúng con sức mạnh và quyết tâm để sống lời Chúa dạy là biết tha thứ cho người khác, cách đặc biệt trong Mùa Chay thánh này.

 

Comments are closed.