THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
“Chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa” (Cv 6, 4).
“Hôm nay Giáo phận quỳ gối trước nhan Thiên Chúa để cảm tạ vì hồng ân 18 phó tế mới”, lời mời gọi mở đầu Thánh Lễ của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo Phận chủ sự, đưa cộng đoàn vào sự thiêng liêng của phụng vụ Thánh Lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Lễ diễn ra lúc 9h00, Thứ Năm, ngày 13 tháng 3 năm 2025, tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Cùng đồng tế, có Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Đức Ông Vinh Sơn, Cha Giám đốc Phao Lô và quý Cha trong cũng như ngoài Giáo Phận, cùng sự hiệp dâng của gia đình thân nhân Phó tế, các tu sĩ, chủng sinh và đông đủ thành phần dân Chúa. Đây là một biến cố trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình ơn gọi của các tiến chức, khi họ lãnh nhận tác vụ Phó tế trong Hội Thánh.
Chức Phó tế (còn gọi là chức sáu) là bậc đầu tiên trong phẩm trật của Giáo Hội: Phó tế, Linh mục và Giám mục. Qua Bí tích Truyền Chức, các tiến chức được thánh hiến để trở thành những người chuyên lo phục vụ Lời Chúa, phụ tá bàn thờ, giữ và trao Mình Thánh Chúa, cử hành trọng thể Bí tích Thanh Tẩy khi được chỉ định, thực thi bác ái[1]… theo gương Chúa Kitô – Đấng đã đến “Không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20,28). Lãnh nhận tác vụ phó tế, các tân chức được mời gọi sống đời phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương.
Trong Thánh Lễ, sau công bố Tin Mừng, là phần tuyển chọn các ứng viên Phó tế. Việc lãnh nhận chức thánh không phải là thiện ý riêng của từng cá nhân, nhưng trước hết là do chính Thiên Chúa kêu gọi qua dấu chỉ hữu hình là việc tuyển chọn của các Giám mục Giáo phận.
Trong bài huấn dụ, Đức Cha Gioan đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ phục vụ của các Phó tế và chứng nhân trung thành của Tin Mừng: “Các con hãy nhớ mình là phụ tá Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để phục vụ”, Đấng đã sống giữa các môn đệ như người giúp việc, dù Người là Chủ và là Thầy. Các con phải có tâm hồn khiêm nhường thực sự từ trong tư tưởng đến thái độ, lời nói và cách xử sự bên ngoài theo tinh thần của Chúa Kitô. Trong sạch và vô vị lợi phải là tư cách thứ hai trong đời sống phục vụ của các con. Nó loại trừ khỏi đầu óc các con hậu ý trục lợi vật chất, hư danh và tình cảm thế tục... Đồng thời, khi các con rao giảng Tin Mừng cho người khác, các con không bị kết án là những người nói mà không làm; trái lại, các con sẽ trở thành những phát ngôn viên trung thực và chia sẻ cho anh chị em mình những xác tín của chính mình về Chúa và về Phúc âm. Chớ gì, sau một cuộc đời phục vụ như vậy, các con sẽ được Chúa khen thưởng là những người phục vụ tốt và trung tín để Ngài cho vào chung vui với Ngài muôn đời”[2].
Sau bài huấn dụ, các tiến chức đã tiến lên trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, công khai bày tỏ ước muốn hiến dâng đời mình cho Chúa và Giáo Hội qua sứ vụ được trao phó. Lời cam kết sống độc thân vì Nước Trời, trung thành với ơn gọi, và thi hành sứ vụ với tinh thần khiêm hạ đã được các tiến chức long trọng thưa lên trước Đức Giám mục của mình và cộng đoàn. Đây không chỉ là lời cam kết của cá nhân, mà còn là dấu chỉ của một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Cùng với sự khẩn nài xin Đức Maria và các thánh chuyển cầu cho các tiến chức trong sứ mạng sắp được trao phó. Tiếp đến là phần nghi thức chính yếu của Bí tích truyền Truyền Chức Thánh, Đức Giám mục đặt tay trên từng tiến chức và đọc lời nguyện phong chức, chính thức truyền ban thánh chức Phó tế. Đây là giây phút linh thiêng, khi ân sủng Chúa Thánh Thần đổ tràn trên các tiến chức, biến đổi họ thành những người thừa tác viên phục vụ tận tụy và trung thành trong vườn nho của Chúa.
Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí linh thánh và tràn đầy ý nghĩa, niềm vui. Sau Thánh Lễ, nhiều lời chúc mừng và những tâm tình biết ơn của các tân chức gửi đến quý cộng đoàn phụng vụ. Đáp lời, Đức Cha Gioan nhắn gửi đến cộng đoàn cùng với các tân chức tâm tình trong việc nuôi dưỡng ơn gọi cho Giáo Hội. Ơn gọi không tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của cả một quá trình, trong đó có sự đóng góp của ba thành phần quan trọng: Gia đình, Giáo Hội và Thánh Thần Chúa. Cùng cộng đoàn xin hiệp lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho các tân Phó tế. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các tân Phó tế luôn trung thành với ơn gọi, hăng say phục vụ Hội Thánh, để trở thành những người mục tử nhiệt thành theo lòng Chúa mong ước.
Giuse Nguyễn Văn Trung