THÁNH LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC – CHA GIÁM ĐỐC PHAOLÔ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

THÁNH LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC

CHA GIÁM ĐỐC PHAOLÔ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

 

“20 năm là dấu chỉ sống động của tình thương Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn, thánh hiến và sai cha lên đường phục vụ Hội Thánh…”.

Lời dẫn lễ và cũng là tâm tình của Gia đình Đại Chủng Viện (ĐCV) thánh Giuse Xuân Lộc trong Thánh lễ kính nhớ thánh Giêrônimô-Tiến sĩ Hội Thánh và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 20 năm hồng ân Linh mục của cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương (30/9/2005-30/9/2025), được cử hành lúc 05h40, ngày 30-09-2025, tại nhà nguyện Đại Chủng viện.

Vì là thời gian quý thầy ĐCV tĩnh tâm năm (27/9-02/10/2025), nên tham dự Thánh lễ có cha giảng phòng Giuse Phan Quang Trí O.Carm, quý cha, quý thầy ban Thần học, quý sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục và anh chị em nhân viên đang phục vụ tại ĐCV.

Mở đầu thánh lễ, cha Giám đốc Phaolô nói lên ý nghĩa của ngày lễ kính thánh Giêrônimô, một vị thánh dành cả cuộc đời để đọc, suy gẫm Lời Chúa và dành khoảng 35 năm cuối đời để dịch Kinh Thánh. Đồng thời, cha Giám đốc mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và nhìn lại 20 năm trong hồng ân thánh chức Linh mục; cách riêng, cho Đức cha phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, quý cha cùng lớp, và cho cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thụy cùng khóa mới được Chúa gọi về ngày 28/9/2025.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giám đốc Phaolô đã gợi lại cho cộng đoàn ít lần Chúa Giêsu khen ai đó, nhưng lại quở trách nhóm Pharisêu hay là các Tông Đồ nhiều lần trong các trang Tin Mừng. Cụ thể, Ngài quở trách hai Tông đồ Giacôbê và Gioan trong đoạn Phúc Âm (x. Lc 9, 51-59) về lời xin lửa từ trời xuống đốt cháy làng đã không tiếp thầy trò đi qua trên đường lên Giêrusalem. Chỉ vì thiếu sự nhẫn nại, nên hai Tông đồ này bị Chúa Giêsu quở trách nặng: “Các con không biết thần trí nào đang xúi giục mình”. 

Cha Giám đốc chia sẻ: Hai Tông đồ này theo Chúa Giêsu đã lâu nhưng con người chưa được biến đổi. Các ông chỉ được biến đổi sau khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và Phục Sinh, bằng chứng là Gioan đã đứng dưới chân thập giá chứng kiến tận mắt cái chết của thầy mình. Cũng từ bài Tin Mừng, cha Giám đốc cho cộng đoàn thấy: “Đi theo Chúa không phải được khen, hay chờ người khác khen mà phải chấp nhận sống ngược lại; chấp nhận lời quở trách, chứ đừng sống vì lời khen của ai đó. Biết rút kinh nghiệm từ những khuyết điểm của người khác để từ đó sửa mình, và nhìn vào gương sáng của người anh em để sống tốt hơn”. Cuối cùng, ngài chia sẻ về ngày kỷ niệm hồng ân thánh chức linh mục: “20 năm linh mục không phải chỉ đón nhận lời khen, hay lời chúc mừng, nhưng còn là thời gian suy gẫm, sống và ở lại với Chúa…”.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc Phaolô một lần nữa cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, và anh chị em nhân viên đã cùng với ngài tạ ơn Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm 20 năm thụ phong linh mục. Cha Giám đốc cũng không quên xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài luôn trung thành, nhiệt thành để phục sự Chúa trong đời sống linh mục.

          BVH. Lớp Thần Học IV

 

 

Comments are closed.