Ngày V trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 29/12/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2,22-35″]

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGHỊCH LÝ CỦA VIỆC THEO CHÚA

.

Câu truyện cụ già Simeon gặp gỡ Hài Nhi Giêsu được Tin Mừng Thánh Luca thuật lại cho thấy hai lời tiên tri của cụ về Hài Nhi xem ra có vẻ trái nghịch nhau: Lời tiên tri thứ I cho biết, Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân, là ơn cứu độ cho mọi người (x. Lc 2, 32); lời tiên tri thứ II lại tiên báo Ngài là cớ vấp phạm, là dấu chỉ, là mục tiêu cho người ta chống đối (x. Lc 2, 34). Thực ra hai lời tiên tri ấy, không có gì đối nghịch, mà cả hai đều trình bày toàn thể sứ mạng và cuộc đời của Chúa Giêsu gồm tóm trong hai khía cạnh luôn bổ túc cho nhau: khía cạnh vinh quang và đau khổ.

Hình ảnh một Hài nhi Giêsu được các Thiên Thần ca hát chúc tụng trong đêm Giáng Sinh, một Giêsu biến đổi hình dạng rạng ngời trên núi Tabor, hay một Giêsu Phục Sinh vinh hiển, cũng chính là một Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu, bị tra tấn và chết đau đớn, ô nhục trên Thập Giá. Là Kitô hữu, nếu muốn việc đi theo Chúa được trọn vẹn, phải biết chấp nhận cả sự vinh quang và đau khổ như Đức Giêsu, một Đức Giêsu Cứu Thế duy nhất trong vinh quang uy quyền của Thiên Chúa, đồng thời cũng là một Giêsu đau khổ bị kết án và bị treo trên Thập Giá.

Lời tiên tri của cụ già Simêon nói về Chúa Giêsu, cũng chính là lời tiên tri về cuộc đời của những ai dấn bước theo Ngài. Vui mừng tin tưởng bước theo Chúa Giêsu, Đấng là Ánh Sáng chiếu soi tâm hồn của mỗi người, giúp mỗi người nhận biết và luôn hướng đời mình về quê hương trên trời. Việc bước theo Chúa không đơn giản chỉ là việc đi theo, nhưng đó là một hành trình luôn đặt mỗi người trước những thách đố và buộc mỗi người phải lựa chọn và từ bỏ. Vậy phải lựa chọn và từ bỏ điều gì? Thưa: Phải lựa chọn những gì phù hợp với Tin Mừng, với những giới luật của Chúa. Sự lựa chọn đó đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những gì đi ngược lại với tinh thần Tin Mừng và trái với Luật Chúa. Quả thực, cuộc đời của mỗi tín hữu là hành trình bước theo Chúa, nhưng với bản tính thích vui sướng hơn khổ cực, có lẽ ai cũng muốn theo Chúa lên núi Tabor, chứ ít ai muốn theo Chúa lên đồi Calvê. Nghĩa là, chúng ta chỉ thích theo Chúa trong những lúc vinh quang, đến khi gặp đau khổ của cuộc đời mà không thấy Chúa cứu, ắt sinh chán nản rồi dễ dàng bỏ Chúa để chạy theo các sự hưởng lạc thế gian.

Qua đoạn Tin Mừng, thánh Luca đã giúp mỗi người có cơ hội kiểm điểm lại hành trình đi theo Chúa. Sự duyệt xét lại này giúp nhìn nhận sự trung thành với Chúa trong mỗi phút giây sống của cuộc đời, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Để từ đó, có tình yêu của Chúa hiện diện, chúng ta luôn vững bước trên đường đời. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn vững tâm bước theo Ngài dù gặp nhiều vất vả gian lao. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.