ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
HUẤN ĐỨC CHO CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
Chiều thứ Tư, ngày 30 tháng 4 năm 2025, Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Trần Văn Toản trong một buổi gặp gỡ thân tình và đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để gặp gỡ, mà còn là cơ hội quý báu để lắng nghe những chia sẻ tâm huyết của Đức Cha về cuộc lữ hành hiệp hành trong hy vọng. Những lời huấn đức và sự hướng dẫn của ngài đã giúp các chủng sinh thêm vững tin trên con đường tu trì, đồng thời xác tín hơn về tinh thần hiệp hành trong Giáo hội.
Mở đầu buổi huấn đức, Đức Cha Giuse trình bày chủ đề “Người lữ khách hiệp hành trong hy vọng”. Ngài đã nhắc đến hành trình lữ hành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – một chứng nhân sống động của tinh thần hiệp hành. Đức Giáo Hoàng sống đơn sơ, giản dị và luôn đồng hành với Giáo hội cho đến khi được Chúa gọi về.
Tiếp nối, Đức Cha đề cập đến cuộc lữ hành của người Kitô hữu trong niềm hy vọng. Đây là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi mỗi người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa Cha và của Hội Thánh qua Bí tích Rửa Tội, đồng thời được thánh hóa để trở thành thành viên Nước Trời.
Sau cùng, ngài nhấn mạnh đến cuộc lữ hành của ơn gọi linh mục trong niềm hy vọng. Linh mục là người được Thiên Chúa thánh hiến, người xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh. Họ được mời gọi vượt lên chính mình để sống ba lời khuyên Phúc Âm: vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh. Đồng thời, linh mục cũng là người trả món nợ tình yêu qua việc trở thành ngôn sứ rao giảng Lời Chúa, thượng tế chuyển thông ơn thánh và mục tử chăm sóc đoàn chiên.
Bên cạnh đó, Đức Cha cũng chia sẻ về những thách đố – thời cơ và nguy cơ – trên hành trình ơn gọi linh mục. Mỗi giai đoạn của hành trình này đều có những thử thách riêng, tiêu biểu là sáu thách đố đặc thù:
1. Ngày càng có kinh nghiệm về sự giới hạn và yếu đuối của bản thân: chọn khiêm tốn hay rơi vào tự ti.
2. Sự hấp dẫn của quyền lực và giàu có: can đảm lội ngược dòng hay dễ dàng thỏa hiệp.
3. Thách đố của nền văn hóa thời đại, nổi bật là sự thụ hưởng, tự do phóng khoáng và chủ nghĩa cá nhân: dấn thân sống sứ vụ muối men – ánh sáng hay buông xuôi thỏa hiệp.
4. Thách đố của đời sống độc thân trong một xã hội đầy kích dục: biết vượt lên chính mình hay tìm cách bù trừ.
5. Áp lực từ nhu cầu mục vụ ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp: hiệp hành bền bỉ hay buông xuôi mệt mỏi.
6. Tận tụy hoàn toàn và kiên trì bước theo ơn gọi: không ngừng thăng tiến hay sớm nản lòng đầu hàng.
Kết thúc phần huấn đức, Đức Cha mời gọi các chủng sinh cùng bước theo cuộc lữ hành của Chúa Kitô trong niềm hy vọng, bởi Người là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.
Sau đó, Đức Cha cũng dành thời gian để trả lời câu hỏi của một thầy đại diện. Khi được hỏi: “Đức Cha với lịch trình dày đặc, làm thế nào để vẫn giữ được sức khỏe?”, ngài đã chia sẻ rất chân thành, dí dỏm và cụ thể. Ngài kể lại những kinh nghiệm ở tuổi 70 với một cái nhìn đầy hy vọng: mỗi sáng thức dậy đều tạ ơn Chúa vì còn thời gian để sống tốt nhất có thể; duy trì các mối tương quan huynh đệ để giữ được sự an nhiên; và luôn sẵn sàng về với Chúa. Đức Cha cảm nghiệm đời dâng hiến là một món nợ tình yêu, và chính món nợ ấy là động lực để ngài dấn thân phục vụ. Ngài cũng chia sẻ tiêu chí để tự kiểm tra sức khỏe: ăn được, ngủ ngon, không sợ việc, lạc quan và đi nhanh.
Buổi huấn đức là một dấu ấn thiêng liêng, sâu đậm trong hành trình ơn gọi của các chủng sinh. Qua lời chia sẻ chân thành và đầy hy vọng của Đức Cha Giuse, mỗi người được mời gọi can đảm bước theo Chúa Kitô trong niềm hy vọng, trung thành sống sứ vụ trong mọi hoàn cảnh. Đây không chỉ là cơ hội để củng cố đức tin và lòng nhiệt thành tông đồ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm hiệp hành và dấn thân phục vụ trong đời sống linh mục tương lai.
Chủng sinh Giuse Lê Thanh Hiếu