ĐỨC CHA ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ thăm Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc

ĐỨC CHA ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ

thăm Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc

Hôm thứ Hai, ngày 24.02.2025, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, với gần 380 Chủng sinh đến từ 9 giáo phận đã hân hoan đón tiếp và tham dự buổi huấn đức đặc biệt của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá. Hiện diện trong buổi gặp gỡ còn có Cha Giám Đốc Phaolô cùng quý Cha trong ban giảng huấn. Đây là cơ hội quý báu để các chủng sinh lắng nghe những chia sẻ tâm huyết về chủ đề “Đào tạo Chủng sinh thành môn đệ truyền giáo”, một trọng tâm cốt lõi trong hành trình ơn gọi linh mục.

Đức Cha Đaminh dựa trên tinh thần của Ratio, nhấn mạnh bốn yếu tố quan trọng trong việc đào tạo Chủng sinh: duy nhất, toàn diện, truyền giáo và liên tục. Quá trình đào tạo không chỉ dừng lại ở việc đào tạo về tri thức, mà còn bao gồm cả 3 khía cạnh còn lại: nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. những khía cạnh này góp phần giúp mỗi Chủng sinh trở thành những mục tử theo gương mẫu của Đức Kitô. Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha đề cập đến những yếu tố sau:

Đào tạo – Hành trình suốt đời

Đức Cha khẳng định, việc đào tạo không dừng lại khi rời chủng viện mà kéo dài suốt cả cuộc đời. Một linh mục đích thực luôn là người học hỏi không ngừng, không chỉ trong tri thức mà còn trong đời sống thiêng liêng và mục vụ. Trái tim của một mục tử chân chính phải luôn thao thức về sứ mạng truyền giáo và sẵn sàng dấn thân phục vụ Dân Chúa.

Cộng đoàn – Nơi đào tạo và sứ mạng truyền giáo

Chủng Viện không chỉ là nơi đào tạo trí thức, mà còn là một cộng đoàn Giáo Hội thu nhỏ, nơi rèn luyện đời sống huynh đệ và tinh thần phục vụ. Đức Cha mời gọi các Chủng sinh ý thức sâu sắc rằng, chính trong môi trường này, các Chủng sinh sẽ học được cách sống hiệp thông, liên đới và cộng tác, điều kiện tiên quyết để trở thành những linh mục nhiệt thành trong tương lai.

Truyền giáo – Sứ vụ cốt lõi của Giáo Hội

Sứ vụ của một linh mục không chỉ gói gọn trong việc cử hành Bí tích mà chính yếu là trở thành một “môn đệ truyền giáo”. Đức Cha nhấn mạnh rằng truyền giáo không chỉ là một hoạt động, mà là bản chất sống còn của Giáo Hội. Một linh mục trước hết phải là môn đệ của Đức Kitô, gắn bó mật thiết với Người, để từ đó có thể đem Tin Mừng đến cho muôn dân. Trong thuật ngữ “đào tạo môn đệ truyền giáo”, Đức Cha nhắc nhở rằng mỗi linh mục trước hết là một “môn đệ”, rồi mới trở thành người “truyền giáo”. Chính nhờ sự kết hiệp mật thiết với Chúa mà các Chủng sinh mới có thể trở thành những chứng nhân đích thực, không chỉ cho anh em mình mà còn cho tất cả mọi người chưa biết Chúa.

Chủng sinh hôm nay – Linh mục ngày mai

Với tâm huyết của một mục tử, một nhà đào tạo, Đức Cha Đaminh đã mượn lời của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng để nhắn nhủ các chủng sinh: “Chủng sinh hôm nay, linh mục ngày mai”. Vì thế, ngay từ khi còn ở Chủng Viện, mỗi Chủng sinh cần rèn luyện đời sống thiêng liêng, tinh thần truyền giáo và lòng nhiệt thành phục vụ. Họ không chỉ chuẩn bị cho tương lai mà còn phải sống chứng tá ngay trong môi trường Chủng Viện, trở thành ngọn đèn soi sáng cho anh em mình.

Thật thế, truyền giáo không phải là một nhiệm vụ riêng lẻ, mà là bản chất của đời sống linh mục. Mỗi Chủng sinh được mời gọi sống thân tình với Chúa, để qua đó, có thể dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Một môn đệ đích thực là người biết Chúa, yêu Chúa, bước theo Chúa và giúp người khác cũng biết, yêu mến và bước theo Chúa.

Với những thao thức của Đức Cha dành cho tiến trình đào tạo linh mục, hy vọng rằng, sau buổi huấn đức này, mỗi chủng sinh sẽ không chỉ hiểu hơn về tiến trình đào tạo linh mục mà còn khơi dậy trong họ tinh thần hăng say truyền giáo. Qua đó, mỗi Chủng sinh sẽ luôn ý thức và quyết tâm sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn, để trở thành những linh mục thánh thiện, nhiệt thành, “hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ”, sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Chủng sinh Phêrô Nguyễn Duy Trường

Comments are closed.