CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B – Ngày 29/09/2024

Lời Chúa: Mc 9,38-48

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [ ] Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [ ] Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”

 

MIỄN LÀ ĐỨC KITÔ ĐƯỢC RAO GIẢNG

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40)

Nói đến “sự ghen tỵ”, chúng ta thường nghĩ ngay đến điều gì đó tiêu cực. Thực tế, đôi khi sự ghen tỵ lại là động lực thúc đẩy chúng ta trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, nếu để nó lấn át lý trí, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tiêu cực. Sự ghen tỵ tiêu cực ấy khiến ta đề cao bản thân và tìm cách hạ thấp uy tín cũng như thành công của người khác, thậm chí triệt hạ họ, đơn giản chỉ vì người đó không thuộc phe mình. Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay dường như cũng rơi vào vấn nạn tương tự.

Thánh sử Máccô đã thuật lại cho chúng ta việc ông Gioan xin Đức Giêsu ngăn cản những người có hành động trừ quỷ nhân danh Ngài, với lý do người đó không thuộc nhóm môn đệ. Lý do ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng thay vì làm theo lời xin của Gioan, Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ rằng: “Đừng ngăn cản người ta…Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (x. Mc 9,39-40).

Câu trả lời của Chúa Giêsu với các môn đệ như một lời cảnh giác, đề phòng thái độ bất bao dung, hay cơn cám dỗ muốn độc chiếm niềm tin vào Chúa Giêsu cũng như sứ mạng rao giảng của Ngài nơi các môn đệ. Lô-gíc của Chúa Giêsu rất đơn giản: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (c. 40). Thật vậy, Chúa Giêsu dường như ủng hộ những kẻ trừ quỷ nhân danh Ngài, vì đó là một việc làm rõ nét và cần thiết trong sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời của Ngài. Bởi việc trừ quỷ hẳn là một sứ mạng lớn lao, mà không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, không vì thế mà Chúa Giêsu phủ nhận những việc làm nhỏ bé, Ngài nói: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (c. 41). Như vậy, dù là công to việc nhỏ, dù được thực hiện bởi ai, nếu nhân danh Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng niềm tin vào Ngài, giúp ích cho việc loan báo Nước Thiên Chúa, đều đáng được hoan nghênh và ca ngợi. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh tư tưởng ấy trong thư gửi tín hữu Philipphê, ngài nói: “Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng” (x. Pl 1,18).

Là người Kitô hữu, thậm chí là những người môn đệ đang theo bước Chúa Giêsu trên con đường loan báo Tin Mừng Nước Trời, lắm khi chúng ta cũng bị rơi vào tình trạng “ghen tỵ” như các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Nó khiến chúng ta bị cám dỗ độc chiếm sứ mạng, và dễ có hành động loại trừ những người không thuộc cộng đoàn của mình, cho dù những người ấy cũng đang phục vụ Tin Mừng, và như vậy, chính chúng ta lại gây gương mù gương xấu cho người khác và cản trở việc rao giảng Đức Kitô. Chúng ta nên nhớ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không dành riêng cho ai, hay cho một cấp bậc nào, nhưng được dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Do đó, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét duyệt lại bản thân để có tinh thần như Chúa Giêsu: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”, và như của thánh Phaolô: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con hăng say nhiệt thành rao giảng Đức Kitô và Tin Mừng Nước Trời mà không vì lòng ghen tỵ hay lợi ích bản thân, nhưng vì ý ngay lành và miễn là Đức Kitô được rao giảng.

[/loichua]

Comments are closed.