CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B – Ngày 22/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9, 30-37″]

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?”. Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỂ LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người” (Mc 9, 35)

Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều muốn giữ những chức vụ cao trọng nhưng lại ngại trách nhiệm; muốn được vinh quang nhưng lại sợ khổ cực. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy một câu chuyện tương tự như vậy.

Các tông đồ, sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, vẫn tranh luận với nhau về chức vụ cao nhất trong Nước Trời. Các ông không dám đón nhận cuộc khổ nạn vì sợ hãi, thay vào đó, các tông đồ tìm kiếm vinh quang và chức tước cho riêng mình trong thực tại trần thế. Chúa Giêsu nhận biết điều đó. Người muốn các ông biết vinh quang Nước Trời không đong đếm bằng những chức vụ trần gian, nhưng qua việc hy sinh phục vụ mọi người, phục vụ cả những người thấp bé nhất: “ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người” (Mc 9, 35).

Con người trong thế giới hôm nay cũng không xa lạ với cách ứng xử của các tông đồ khi xưa. Nhiều người vẫn lục tìm vinh quang trong những việc nhẹ nhàng; vẫn muốn được làm lớn mà không muốn làm việc, muốn được hưởng ân sủng Phục sinh mà không phải trải qua Thập giá đau khổ. Thái độ sống này không thích hợp với tinh thần Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã nói đến. Chúng ta cần để Lời Chúa hôm nay thấm đẫm vào tâm hồn, làm rõ ra những ý hướng chưa đẹp lòng Chúa trong những công việc mà chúng ta vẫn gán nhãn là phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Lời Chúa còn giúp tâm hồn chúng ta biết phân biệt đâu là vinh quang trần thế; đâu là vinh quang Nước Trời trong những công việc chúng ta vẫn làm. Để từ đó, chúng ta có thể lựa chọn hành động sao cho đẹp ý Chúa, ích cho mọi người.

Sống tinh thần phục vụ như Chúa dạy không phải là điều dễ dàng. Các Tông đồ cần được Chúa dạy bảo và phải gia tăng lòng yêu mến Chúa thật nhiều thì mới có thể sống tinh thần phục vụ vì vinh quang Nước Trời đến nỗi bằng lòng chịu chết. Sự khó khăn đó vẫn luôn chờ chúng ta trên hành trình phục vụ với tư cách là Kitô hữu, chủng sinh hôm nay- linh mục ngày mai. Vì thế, ngay từ bây giờ, mỗi người chúng ta cần gia cố tinh thần phục vụ bằng Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng trong từng ý hướng việc làm. Chúng ta cần bổ sức tinh thần phục vụ bằng Thánh Thể, để Mình Thánh Chúa trở nên lương thực nuôi sống những hoạt động tông đồ. Những điều này chúng ta luôn luôn tìm được trong Thánh Lễ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh Lễ để lắng nghe tiếng Chúa và rước lấy thần lương là chính Chúa. Nhờ đó, đời sống mỗi ngày của chúng con trở nên hành trình phục vụ vì Nước Trời. Khi đó, chúng con sẽ được diễm phúc trở nên người lớn nhất trong Nước Trời vì đã là người rốt hết và là đầy tớ mọi người. Amen

[/loichua]

Comments are closed.