Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B – Ngày 08/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 7,31-37″]

Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).

Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội vẫn không ngừng loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu là hiện thân của Tin Mừng Thiên Chúa. Do đó, Giáo Hội loan báo Tin Mừng cũng chính là loan báo về Đức Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại.

Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Máccô tường thuật hành động kỳ diệu của Đức Giêsu chữa lành người vừa điếc vừa câm nói được. Phép lạ này đã được tiên tri Isaia tiên báo trong bài đọc I: đó là ngày Thiên Chúa đến cứu độ (x. Is 35,4-7). Đó là ngày “mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu” (Is 35,5-6). Khi thực hiện phép lạ này, Đức Giêsu tỏ bày chính Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, không muốn chỉ dừng lại ở vinh quang nơi phép lạ mới thực hiện, nên Đức Giêsu đã không cho họ tiết lộ với ai. Thay vào đó, Đức Giêsu muốn hướng đến ngày Thiên Chúa cứu độ mà người thực hiện qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh để cứu độ nhân loại. Hơn nữa, với lời loan báo đầu tiên: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15), Đức Giêsu cho thấy Người là Đấng khai mở Triều Đại Nước Thiên Chúa và Triều Đại ấy đang hiện diện nơi Người. Thật vậy, qua lời rao giảng và các hoạt động khi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy triều đại “Nước Thiên Chúa” là triều đại của Tình Yêu và Sự Sống cho toàn thể nhân loại.

Giáo Hội vẫn luôn rao giảng và mời gọi con cái mình ra đi loan báo cho thế giới nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ nhân loại. Việc loan báo, làm chứng đó không hệ tại ở lời nói, nhưng bằng cách sống, cách cư xử với mọi người. Thánh Giacôbê trong bài đọc 2 đã chỉ cho những người tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ làm chứng bằng: sống công bằng, không phân biệt đối xử giàu nghèo, sống bác ái, yêu thương. Hơn thế nữa, niềm tin ấy còn hướng người môn đệ sống tin tưởng, phó thác cho Chúa để cuộc sống của người môn đệ đầy tràn niềm vui, niềm hy vọng cho dù cuộc sống có những khó khăn, thử thách. Đặc biệt, trong đời sống Giáo Hội hiệp hành, những người tin vào Đức Giêsu được mời gọi cùng nhau sống sự hiệp nhất, cùng nhau xây dựng một môi trường sống tràn đầy bác ái, yêu thương và hy vọng. Để được như vậy, người môn đệ Đức Giêsu cần mở lòng mình để đón nhận, tin tưởng và tín thác cuộc đời cho Chúa và để Lời Chúa biến đổi. Hơn nữa, người môn đệ Chúa cũng cần bỏ đi những ích kỷ, những yếu đuối, những đam mê mà sống theo tinh thần và giá trị Tin Mừng, ngõ hầu những giá trị Tin Mừng thấm nhuồn cuộc sống của mình. Một điều không thể thiếu, người môn đệ Chúa cần đón nhận ân sủng qua việc siêng năng đọc, sống Lời Chúa và tham dự các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Có như thế, người tin vào Đức Giêsu mới loan báo và làm chứng cho những người xung quanh biết về niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ.

Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ Nhân Loại, Chúa đã chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng để đón nhận ân sủng của Chúa, biết siêng năng đến với Chúa qua Lời Chúa và các Bí tích. Nhờ đó, chúng con có thể ra đi loan báo và làm chứng về Chúa trong môi trường sống của chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.