Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B – Ngày 25/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69″]

Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố : “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12 : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng : Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THEO CHÚA – LỰA CHỌN CỦA ĐỨC TIN

“Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đôi khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, đặc biệt là những lựa chọn của đức tin. Có những lúc chúng ta bối rối, nghi ngờ không biết mình nên chọn con đường nào. Nhưng chính trong những giây phút ấy, việc quyết định xác tín vào Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn ra ánh sáng và đường đi đích thật cho cuộc đời mình.

Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu mạc khải cho các Tông Đồ và môn đệ về Bí tích Thánh Thể: Thịt và Máu của Chúa là lương thực Ngài ban cho con người, để họ có được sự sống đời đời. Đứng trước lời dạy này, nhiều môn đệ đã tỏ ra bối rối, khó hiểu và họ quyết định rút lui không đi theo Chúa nữa. Tuy nhiên, chính lúc này, thánh Phêrô đã thay mặt những người còn ở lại và trả lời Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Câu trả lời này cho thấy hai xác quyết nơi thánh Phêrô, cũng là niềm tin của Hội Thánh. Thứ nhất, thánh Phêrô xác tín Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời, sự sống mang đến hạnh phúc đích thật. Thứ hai, Lời Chúa là nguồn mạch sự sống nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp soi sáng cho họ trên con đường đi đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã đến và ban tặng cho thế gian chính Mình và Máu Chúa làm của nuôi linh hồn cho những ai tin vào Ngài. Đứng trước món quà vô giá này, chúng ta được mời gọi đưa ra lựa chọn của đức tin, đó là quyết định bước theo Chúa. Hành trình đức tin này sẽ có những lúc khiến ta bối rối, khó hiểu, thậm chí cảm thấy bị thử thách. Những lúc ấy, chúng ta được mời gọi nhớ lại câu trả lời trên của thánh Phêrô, để đó cũng là câu trả lời của chúng ta với Chúa Giêsu: Chúng ta quyết theo Chúa tới cùng vì Ngài là Đấng cứu độ duy nhất và Lời Ngài là nguồn ban sự sống đời đời

“Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con biết bao ơn lành. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua Lời Chúa và Thánh Thể, nhờ đó, chúng con sẽ luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa và lan tỏa tình yêu của Chúa đến mọi người xung quanh”.

[/loichua]

Comments are closed.