Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B – Ngày 28/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,1-15″]

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a . Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.

Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LỄ DÂNG BÉ NHỎ ĐỂ CHÚA TỎ TÌNH THƯƠNG LỚN LAO

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6,9).

Theo lẽ thường, mỗi người thường có xu hướng thích danh tiếng về những lễ vật lớn lao đã dâng Chúa. Tuy nhiên, Chúa mời gọi chúng ta hãy vượt ra khỏi lối suy nghĩ ấy, bằng cách dâng Chúa những gì là chân thật nhất cuộc đời của chúng ta, để trong tay Chúa, nhân loại cảm nếm vị ngọt ngào yêu thương.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan gợi lại khung cảnh Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh nuôi dưỡng dân chúng. Bóng hình thầy trò Giêsu nổi bật giữa đám đông dân chúng. Nhìn dân chúng, Chúa Giêsu trào dâng niềm thương cảm. Ngài liền truyền cho các môn đệ bảo họ ngồi xuống thảm cỏ, rồi Ngài dùng quyền năng hóa năm chiếc bánh và hai con cá thành một bữa tiệc, nuôi dưỡng cho hàng ngàn người. Điều đặc biệt, cá và bánh là lễ dâng đơn sơ của một cậu bé – do thánh An-rê dẫn đến. Có lẽ, trong lúc Chúa Giêsu trăn trở về việc mua thức ăn cho đám đông, thì thánh An-rê đã gặp gỡ và ngỏ lời với cậu bé. Chúng ta không biết Thánh An-rê dùng lời lẽ như nào để lay động trái tim cậu bé, nhưng sự hiện diện cùng lễ vật cho thấy sự ưng thuận và cộng tác của cậu bé. Thay vì giữ chặt bánh và cá cho riêng mình, cậu bé đã dâng cho Chúa. Hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ một tấm lòng vĩ đại. Nhìn từ góc độ con người, năm chiếc bánh và hai con cá chẳng thấm gì so với nhu cầu của hàng ngàn người. Tuy nhiên, trong tay Chúa, bằng tình thương và quyền năng vô biên, chúng lại trở thành nguồn lương thực dồi dào cho dân chúng hưởng dùng no nê, thậm chí còn dư tới mười hai thúng đầy. Như vậy, Chúa không đòi hỏi những gì to lớn, xa vời, mà chỉ cần chúng ta chân thành dâng hiến trọn vẹn hiện tại của mình và sự sẵn sàng phục vụ theo ý Ngài, thì nhân loại sẽ được chứng kiến và lãnh nhận “phép lạ” của Ngài. Hay nói cách khác, từ lễ dâng bé nhỏ Chúa tỏ tình thương lớn lao cho nhân loại.

Nhịp sống thường ngày, chúng ta dễ dàng quan niệm rằng đợi khi nào thành công thì sẽ dâng Chúa cái này, hay làm cho thế giới cái kia. Nghe thì thật lý tưởng, nhưng dường như không phù hợp khi ngẫm suy dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta hãy dâng cho Chúa trọn vẹn con người hiện tại của chính mình, để Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài. Có những lúc chúng ta hối tiếc vì không có thật nhiều để dâng Chúa, mà chỉ có chút ít để dâng – nhưng đó là tất cả tấm lòng thành. Thật vậy, khi lễ dâng dù chỉ là một chút, nhưng được dâng hiến trọn vẹn con người hiện tại thì trở nên nhiều trong tay Chúa. Chỉ có như vậy, thế giới này mới nhận được nhiều “phép lạ” của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa vẫn tuôn đổ tình thương cho chúng con bằng nhiều phương diện khác nhau. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con thành lễ dâng để Chúa tỏ tình thương xuống cho nhân loại.

[/loichua]

Comments are closed.