Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B – Ngày 21/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,30-34″]

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA

“Người liền bảo các ông: ‘Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút’” (Mc 6, 31).

Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì chúng ta dành những giờ buổi tối để nghỉ ngơi. Sau một tuần làm việc, chúng ta có một ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi. Qua một năm học tập, hoặc làm việc vất vả thì chúng ta cũng có những ngày tháng hè để nghỉ ngơi. Vì vậy, việc nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, tinh thần để bắt đầu cho một ngày, tuần mới, hay một năm mới là điều hết sức cần thiết. Cho nên, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” (Mc 6,31).

Mang thân phận con người như chúng ta, Đức Giêsu đã cảm thông, chạnh lòng thương và thấu hiểu những nỗi cực nhọc, khổ đau của con người. Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ, qua những lời giảng dạy cũng như bao việc lành, phép lạ của Ngài đã được nhiều người biết đến. Vì vậy, rất đông đảo dân chúng tìm đến với Chúa để được nghe giảng, được ăn, được chữa lành. Cũng có khi là những người hiếu kỳ, thách thức Chúa để được chứng kiến các phép lạ. Khi mọi người tìm đến, thì Chúa Giêsu đã đón nhận, tiếp rước họ, dù là hạng người nào, ở trong hoàn cảnh nào, hay ở thời gian nào. Vì thế, việc Chúa Giêsu cũng như các tông đồ theo Chúa không có giờ để ăn uống và nghỉ ngơi là không thể tránh khỏi. Thấy được sự mệt mỏi của các tông đồ trong một ngày làm việc, Chúa Giêsu đã cùng các ông tìm đến chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi và tiếp thêm nguồn năng lượng qua việc cầu nguyện, kết hợp mật thiết với nguồn sung mãn là Thiên Chúa.

Cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu điều vất vả, ồn ào: phải vất vả mưu sinh; phải chịu bao nhiều ồn ào của môi trường xung quanh mình. Hơn nữa, còn đó rất nhiều con người phải quần quật suốt ngày làm việc, còn đó rất nhiều người vì kiếm tiền mà không màng đến việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng cho sức khỏe thể chất, cũng như bồi bổ cho tinh thần. Chúng ta có nhiều giờ làm việc, học tập, và có khi nhiều giờ để giải trí, và có khi có nhiều giờ để dông dài những câu chuyện vô bổ mà không có giờ để thinh lặng bên Chúa. Chính Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong sáu ngày và ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi (x.St 2,2). Không phải vì mệt nhọc nên Thiên Chúa nghỉ ngơi, nhưng mà vì công trình sáng tạo của Ngài đã hoàn thành. Nhưng cần thiết hơn, ngày thứ Bảy (Sabat) chính là ngày Thiên Chúa muốn dành cho con người được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho ngày mới. Vì vậy, chúng ta cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho Chúa, cho bản thân để ra khỏi những bề bộn, lo toan và vất vả của cuộc sống. Nhờ vậy, mỗi người được khôi phục sức khỏe về thể xác, được an vui về phần hồn: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11:28).

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chạy đến với Chúa để được thêm sức, bồi dưỡng khi những vất vả, khó nhọc của cuộc sống đè lên đôi vai. Chúng con xác tín, chỉ có Chúa là nơi nghỉ ngơi hoàn hảo và đích thực của cuộc đời chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con xa Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.