Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C – Lễ Chúa Ba Ngôi

 

TÌNH YÊU HY SINH TRONG GIA ĐÌNH

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Người Kitô hữu có một thói quen đạo đức làm Dấu Thánh Giá khi cầu nguyện hay trước bữa ăn, làm việc, hay đi ngủ.. Đó là hành vi tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, và Con và Thánh Thần. Giữa xã hội đang uốn mình theo lối sống hưởng thụ, đòi hỏi quyền lợi cá nhân gây nhiều bất hòa chia rẽ, cử hành thánh lễ kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo hội mong muốn con cái cảm nghiệm sâu tình yêu xót thương chữa lành của Thiên Chúa; nhờ đó, chúng ta sống tình yêu hy sinh với con tim tràn đầy mến yêu trong gia đình cũng như cộng đoàn. Ánh sáng Lời Chúa cho chúng ta suy niệm 2 điều:

1. Xác tín tình yêu Chúa trong gia đình

Chúng ta khởi đi từ Lời Chúa trong Thánh vịnh 8: “Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.” Thật vậy, sách Châm Ngôn diễn tả tình yêu lạ lùng qua việc nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan như một Ngôi Vị hiện diện trong phút giây tạo dựng chúng ta; đặc biệt, sự lạ lùng ở chỗ Thiên Chúa hạnh phúc khi chọn phận người của chúng ta “là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.” Là niềm vui, Chúa hạnh phúc khi thấy ta, gặp gỡ và hiện diện bên cạnh ta. Sự đùa vui của Thiên Chúa với ta diễn tả một trái tim dạt dào cảm mến; một tâm hồn rực cháy tình yêu dành cho người mình thương. Đây là hình ảnh người mẹ cười rạng rỡ, hát, múa và làm trò trước đứa con thơ vài tháng tuổi bộc lộ tất cả niềm vui, yêu thương và muốn chuyển trao niềm vui cho con để tình mẹ con được nên một.

Nhìn vào đời sống gia đình, hình ảnh cha-mẹ-con cái cho chúng ta thấu cảm tình yêu trao ban và đón nhận của Chúa Ba Ngôi. Gia đình chỉ nên một khi dành tình yêu cho nhau và đón nhận tình yêu của nhau vào trái tim mình. Thành viên gia đình ở trong nhau khi mỗi người hy sinh cái riêng không phù hợp để trao cho người mình yêu những giá trị cao hơn. Khi trao ban Con Một, Thiên Chúa gửi tặng tình yêu và đón nhận cuộc đời chúng ta vào trong tình yêu quyền năng Thánh Thần. Đó là sự lạ lùng chúng ta không thể hiểu thấu.

Trong tình yêu, vợ chồng kết ước chung thủy để thành hình sự sống là con cái diễn tả nét độc đáo lạ lùng của tình yêu Chúa. Sự sống của con cái cho cha mẹ khi nghe rõ tiếng gọi Mommy/Daddy trìu mến trong mái ấm gia đình. Càng hạnh phúc về con, cha mẹ càng khao khát hy sinh, cố gắng sống đạo đức và nỗ lực thánh thiện nhiều hơn để chăm sóc gia đình trở thành nơi đón nhận, cảm thông và xót thương trong tình yêu phủ lấp của Chúa. Đó là điều lạ lùng thu hút chúng ta yêu Chúa hơn và thuộc về Chúa hơn. Tâm tình này được thánh Phaolô khơi sáng hy vọng, “Chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.” Cho nên, cha mẹ càng mở lòng đón Chúa và đưa Chúa về gia đình thì con cái càng được phúc ân nhận Chúa cách dạt dào và được Chúa chăm sóc từng ngày.

2. Sống tình yêu Ba Ngôi trong gia đình

Thiên Chúa mong ước ở trong gia đình để cùng chúng ta xây dựng hạnh phúc. Lẽ thường tình, gia đình có nhiều thành viên nên nhiều tính cách khác biệt. Chúa Giêsu biết rõ điều đó nên hứa ban Thánh Thần để tiếp tục dạy chúng ta những gì chưa thấu, chưa thông và chưa thể nối kết. Chúa Giêsu gửi cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao là, “Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.” Nhiều điều cha mẹ chưa hiểu về con; nhiều chuyện con cái chưa biết cảm thông với cha mẹ; hãy cho Thánh Thần một chỗ để nối và một điểm để kết suy nghĩ, cảm xúc và hành động hầu có thể chan hòa hiệp thông.

ĐTC Phanxicô động viên chúng ta vượt qua những khó khăn để giữ gìn hạnh phúc gia đình khi sử dụng tha thứ như thuốc chữa lành. Chúa hiểu thấu những khó khăn và Chúa ban nhiều ơn sủng để giúp chúng ta đủ sức mạnh và kiên nhẫn tiếp tục hành trình sống tình yêu hy sinh xây dựng mái ấm gia đình bảo vệ các thành viên.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi làm mới lại tương quan với Chúa trong tình yêu khi quyết tâm tham dự Thánh Lễ và rước Chúa vào tâm hồn. Hãy dành phần làm chủ cho Chúa để hướng dẫn suy nghĩ và hành động của chúng ta. Chỉ khi chúng ta cho Chúa làm chủ gia đình, chúng ta mới sống dồi dào và trao ban tình yêu của Chúa mỗi ngày. Một cách thức cụ thể để nuôi dưỡng gia đình là chọn món ăn bổ dưỡng. Hãy nuôi đức tin gia đình bằng ăn món ngon Lời Chúa qua việc chuyên chăm đọc và suy niệm trong giờ kinh gia đình. Chúng ta thường nói, ăn gì bổ đó. Cho nên, gia đình được Lời Chúa nuôi dưỡng thì tâm hồn mỗi thành viên sẽ no đầy Chúa. Chỉ cần ít phút mỗi ngày tiêu hóa Lời Chúa thì sự sống của Chúa lưu chuyển trong tâm hồn và chuyển hóa dưỡng chất thánh thiện đến các thành viên.

Đồng thời, hãy học như Chúa Ba Ngôi nói chuyện, trao đổi, lắng nghe và đồng thuận với nhau trong việc xây dựng gia đình. Mỗi gia đình hãy dành giờ quan tâm đến nhau, trao đổi những sự việc xảy ra cách chân thành và cởi mở với nhau; cũng như khiêm tốn lắng nghe để hiểu nhau; từ đó, xin Chúa chỉ dạy cách cảm thông, tha thứ và giúp nhau sống thánh. Nhờ ơn Chúa, đời sống gia đình chúng ta được chở che và phát triển trong tình yêu thương nhau.

Xin Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Con và Thánh Thần giúp gia đình chúng ta thực hiện quyết tâm này ngay hôm nay.

 

Comments are closed.