Lời Chúa: Ga 3,13-17
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
THÁNH GIÁ MÃI NGẤT CAO
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết…” (Ga 3, 16)
Chuyện kể rằng:
Tại Tây Ban Nha có một tượng thánh giá kỳ lạ: tay phải Chúa rời khỏi thánh giá đưa ra phía trước với tư thế ban phép lành. Truyền thuyết lưu truyền rằng: Xa xưa, trước tượng Thánh giá này có một tòa giải tội. Có một hối nhân đến xưng tội nhiều lần mà không chừa được tội. Cha giải tội nói: “Lần này tôi không tha cho anh nữa!” Bỗng tay phải của tượng Chúa cử động rời khỏi thánh giá và có tiếng: “Nếu cha không tha thì Ta tha cho anh!” Quả thật, cho tới tận thế, Thánh Giá Chúa cứ mãi ngất cao để thi thố không ngơi nghỉ lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người.
Từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã tiên báo về Thánh giá là nơi Chúa chữa lành. Sách Dân số kể rằng: Trong sa mạc dân Do thái chê manna và kêu trách Chúa. Chúa cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Dân biết tội và xin Chúa cứu. Chúa sai Môsê đúc một con rắn đồng treo trên cao để với lòng cậy trông, ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống. (x. Ds 21, 4 – 9) Tự bản thân con rắn đồng chẳng thể chữa được ai. Người ta được chữa lành lành nhờ vào lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Chính lòng cậy trông của người bị rắn cắn giúp người ta hưởng được lòng thương xót quyền năng của Chúa. Nhìn lên là thái độ cậy trông Chúa. Nhờ đó họ được thoát chết.
Tới thời Tân Ước, tiên báo cựu ước được hiện thực nơi Thánh Giá Chúa Giêsu. Chúa không treo rắn đồng mà treo con Chúa lên làm dấu chỉ để mời gọi ta thể hiện lòng cậy trông vào Chúa. Chẳng còn tình thương nào thiết tha hơn “tình thương Thiên Chúa bị treo lên”! “Thiên Chúa bị treo lên” để ta thấy sự công bằng của Thiên Chúa: Chẳng ai có thế giá để xin tha tội cho loài người, trừ Ngôi Hai Thiên Chúa. Tội vô cùng thì giá chuộc cũng phải vô cùng. “Thiên Chúa bị treo lên” để ta thấy tội của con người nặng nề ghê gớm biết bao: Tội con người đã làm cho Con Thiên Chúa phải chết, chết khổ nhục. “Thiên Chúa bị treo lên” để ta thấy Thiên Chúa thương ta biết bao. Ta cần suy cho kỹ câu nói của Đức Giêsu: “TC yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết…” (Ga 3, 16)
Ta hãy xin cho mình được Ơn Cậy Trông, luôn biết nhìn lên Thánh Giá. Đó là thái độ biết tin vào tình yêu Thiên Chúa để hưởng được lòng thương xót quyền năng của Thiên Chúa qua công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Xin cho mọi người biết tin cậy vào Thánh giá Chúa thể hiện qua việc lãnh nhận bí tích Giao Hòa.