Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

KHIÊM NHƯỜNG
KẾT NGHĨA XÂY TÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Kinh nghiệm đời thường cho chúng ta thấy các bữa ăn của gia đình hay cộng đoàn đều nhằm xây dựng nghĩa tình giữa người với người. Nghĩa tình này diễn tả rất nhiều bài học nhân văn: niềm vui, thân thiện, tin tưởng, chia sẻ, cảm thông… Nhân dịp được mời đến dự tiệc tại nhà người biệt phái, Chúa Giêsu trở thành người chủ động dạy bài học khiêm nhường như trung tâm kết các đức tính nhân văn giúp cả chủ nhà và khách hiểu xa để sống rộng nghĩa tình tương quan. Chúng ta suy niệm 2 điểm nhấn:

1. Khiêm nhường kết tình người nên nghĩa anh em

Chúa Giêsu không chỉ đến dự tiệc kiểu khách mời mà còn tinh ý quan sát những người được mời giống Chúa đang chọn chỗ cho mình. Thông thường, khách được mời sẽ được phân chia vị trí theo địa vị cấp bậc, bàn danh dự, chỗ dành riêng. Chỗ ngồi tượng trưng cho địa vị trong xã hội và diễn tả niềm được vinh dự hơn. Chúa Giêsu quan sát chắc thấy một số người cứ loay hoay tìm chỗ vị vọng, mong cầu cho mình được người khác chú ý. Người bận tâm chọn lựa giá trị bên ngoài là dấu chỉ thiếu chiều sâu nội tâm. Kinh nghiệm đời sống cho thấy đôi khi chúng ta gây thương tích cho nhau chỉ vì chiếc ghế; chúng ta có thể bị sứt mẻ nghĩa tình chỉ vì chỗ ngồi. Nhiều gia đình bất hòa chỉ vì ghế danh lợi; bao nhóm người sống ghen ghét, dèm pha chỉ bởi ghế địa vị. Nhìn khách tìm chọn chỗ ngồi bên ngoài, Chúa Giêsu thấu hiểu ước muốn bên trong của họ nên dạy họ chỉnh lại bất nhất tâm hồn để có được một tương quan tình thân khi đến dự tiệc chứ không nhằm mưu cầu địa vị. Chúa dạy cách điều chỉnh ước muốn với tâm niệm: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”

Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều có một chỗ danh dự; trong trái tim Chúa, chúng ta đều có chỗ đặc biệt. Chúa không mong chúng ta xây dựng gia đình, cộng đoàn trên chiếc ghế địa vị mà lấy nghĩa chọn tình làm mục tiêu. Chúa muốn chúng ta kết tình người để nghĩa huynh đệ xây nên cộng đoàn hiệp nhất bằng đời sống khiêm nhường. Trong sách Huấn Ca, Thiên Chúa chỉ dạy một lối sống đẹp trong đời sống kết nghĩa để xây dựng tình yêu thương, “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa.” Giá trị cao quý là làm đẹp lòng Chúa chứ không tìm lời khen tạm thời của người đời. Lời dạy này được Giáo hội chuyển hóa vào đời sống Phụng vụ qua niềm xác tín, “mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn.” Chỉ khi nhìn nhận mọi sự bởi Chúa, chúng ta nhận thấy rõ đời sống chúng ta là một ân phúc và chẳng có gì để vênh vang tự đắc nhưng luôn khiêm nhường sống đúng giá trị đã lãnh nhận. Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận nói về đức khiêm nhường: “Khi ta ngồi lên ngai cao, nhiều người muốn đạp ta xuống; khi ta nằm xuống sát đất, nhiều người muốn nâng ta lên.”

2. Khiêm nhường xây phẩm giá dựng thành niềm vui

Sau khi dạy cho khách được mời bài học khiêm nhường nối và kết các đức tính nhân văn, Chúa Giêsu tiếp tục nói với chủ nhà để ý đối tượng muốn mời: hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Lời khuyên này gây một bất ngờ và thậm chí một cú sốc cho chủ nhà. Ông có thể bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người khó khăn… nhưng tiệc trọng đại của gia đình mà không mời những người có tương quan họ hàng, thân tình thì quá khó. Chúa Giêsu không nói theo kiểu nghĩa đen nhưng ẩn bên trong là một tinh thần tương ái hơn là mong cầu danh lợi như “hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại.” Chọn lựa lối sống đặt địa vị, danh lợi, và tiếng khen làm trọng tâm, chúng ta loay hoay trong bế tắc, khó khăn nối nghĩa ân tình và tương quan đời sống cũng dễ rạn nứt vỡ vụn. Chúa muốn chúng ta sống cao chữ tâm, sống rộng chữ tình và sống sâu chữ nghĩa. Chúa dẫn chúng ta theo đường đó nên cần đi ngược lại với đường lối thế trần. Lời mời chúng ta gửi đi sẽ nhận lại một tấm lòng chất chứa trọn nghĩa hiệp thông huynh đệ. Đó là chúng ta đang sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, Đấng dẫn ta “đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.” Sống theo hướng dẫn của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nguồn phúc ân từ chính Chúa.

Thiên Chúa mời chúng ta cùng nhau xây cao cái nghĩa trong tình Chúa và xây rộng cái tình với anh chị em, nhất là người đau khổ, nghèo hèn, bị bỏ rơi. Đó cũng là lối sống khiêm nhường theo ý Chúa; bởi lẽ, Thiên Chúa đã sống khiêm nhường thẳm sâu và ngấm lâu trong mỗi Kitô hữu. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã ban Con Một để chuyển thông sự sống của Chúa cho ta. Với tình yêu khiêm hạ, Chúa Giêsu đã sống kiếp người đến tận cùng, sống cuộc đời như chúng ta và của chúng ta để ban ơn cứu độ, hầu chúng ta được ân phúc làm dưỡng tử, thừa kế gia tài của Chúa. Chúa Giêsu đã bước xuống bên những kẻ hèn mọn, những trẻ thơ, những kẻ yếu đuối, người đau khổ… Chúa đồng phận, an ủi, cảm thông và chữa lành cho họ. Chúa sống đời khiêm nhường để mong chúng ta học và sống cùng một cách thức ấy trong tâm tình phục vụ anh chị em.

Ước mong ánh sáng Lời Chúa hôm nay đốt lên trong tâm hồn chúng ta cách sống đơn giản và khiêm nhường như một cung cách kết cái nghĩa để xây cái tình trong đời sống thường ngày.

 

Comments are closed.