Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên – Năm C – Ngày 27/07/2025

Lời Chúa: Lc 11, 1-13

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?” Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

KIÊN TÂM TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Cuộc sống vẫn có nhiều lo toan và không thiếu vắng những khổ đau. Con người luôn cần một “chiếc neo” vững chắc thả vào Ngai Thiên Chúa để giữ gìn niềm hy vọng giữa bể đời sướng khổ. Chiếc neo đó chính là đời sống cầu nguyện.

Khi dạy cho các Tông đồ cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha”, Chúa Giêsu tiếp tục dùng dụ ngôn “Người bạn quấy rầy” để dạy cho các ông biết kiên tâm cầu nguyện, tin tưởng, phó thác vào Chúa. “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Ở đây, Chúa Giêsu dùng các động từ “cứ xin, cứ tìm, cứ gõ” để nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiên tâm cầu nguyện. Bởi lẽ, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, Đấng giàu lòng thương xót và có quyền năng để giúp cho con người có thể vượt qua mọi gian nan thử thách của kiếp người. Hơn thế nữa, Chúa chính là Cha hằng yêu thương, Ngài biết những gì cần thiết và tốt đẹp nhất cho con cái mình. Vịnh gia đã xác tín: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa…Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết” (Tv 139, 1-2; 4). Thế nhưng, không phải lúc nào chúng ta cầu nguyện cũng được Chúa nhậm lời ngay, đây là một thách đố lớn trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. “Bạn đừng buồn nếu bạn không được Thiên Chúa ban ngay điều bạn xin, vì Ngài muốn cho bạn được nhiều ích lợi hơn nữa, nhờ bạn kiên trì trong cầu nguyện”, hay “Ngài muốn tôi luyện những ước muốn của chúng ta trong cầu nguyện để chúng ta có khả năng đón nhận những gì Ngài sẵn lòng ban” (trích trong GLHTCG số 2737). Thế nên, thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu Thêxalônica “hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17), vì “cầu nguyện là một nhu cầu sống còn” (GLHTCG số 2744).

Trong cuộc sống, nhiều khi niềm tin của chúng ta bị thử thách bởi thời gian, phải đánh đổi bằng khổ đau và gian truân. Trong đời sống thiêng liêng, có khi ta cảm thấy khô khan và chán chường với việc thờ phượng, không còn muốn cầu nguyện, không còn ý thức về sự hiện diện của Chúa…Ta ngỡ rằng Thiên Chúa im lặng, bỏ mặc ta. Thế nhưng, Chúa vẫn ở đó, theo sát từng bước chân của ta, để qua những “dấu lặng” của cuộc sống, Chúa muốn biểu lộ quyền năng của Người cách mạnh mẽ hơn. Quan trọng là ta biết đặt hết niềm tin tưởng vào Lòng Thương xót của Chúa, bám sát vào kỷ luật thiêng liêng để có thể lớn lên trong sự thân mật với Chúa, đặc biệt là việc cầu nguyện. Một cách đơn sơ, ta chỉ cần dành thời gian thinh lặng trong sự hiện diện của Chúa, chỉ có “Chúa và con”. Khi đó, Chúa sẽ lấp đầy những thiếu sót, những dự tính còn dang dở của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về sự hiện diện của vị Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót. Để làm được điều này, chúng ta được mời gọi chạy đến, quỳ dưới chân Thánh Giá Chúa xin Ngài nâng đỡ, ban ơn trợ giúp.

Lạy Chúa, giữa những bộn bề của ngày sống, xin cho chúng con luôn biết khát khao, nhớ đến Chúa và kiên trì hơn trong đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con luôn biết tín thác và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hầu chúng con luôn biết phó thác cuộc sống của mình trong vòng tay đầy quan phòng của Ngài.

Comments are closed.